Câu chuyện từ vùng dịch:

Bác sĩ nơi tuyến đầu nói với con: Bố chỉ là hạt cát nhỏ, hết dịch bố sẽ về!

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 06/04/2020 21:36 GMT+7

VTV.vn - Hơn 2 tháng qua, bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu và các đồng đội ở khu cách ly chưa được về nhà. Nhưng đổi lại, hàng trăm con người khác sẽ sớm được về sum họp với gia đình.

Ê-kíp của Câu chuyện từ vùng dịch đã có mặt tại khu cách ly tập trung thuộc tiểu đoàn 02, Trường Quân sự Quân khu 4, Tỉnh Nghệ An. Nơi đây đang tiếp nhận 581 công dân tới cách ly.

Trong những ngày tiếp theo những người thực hiện sẽ được trực tiếp trải nghiệm và ghi nhận cuộc sống trong khu cách ly cùng các y bác sĩ, các chiến sĩ bộ đội và người dân tại đây. Nhưng để bước vào khu vực này, thủ tục đầu tiên là mặc bộ đồ bảo hộ như thế nào.

Lần đầu tiên mặc bộ đồ này cảm giác không dễ chịu chút nào vì nóng và khó thở. Thế nhưng đó chỉ là một trong số những khó khăn mà các bác sĩ tại đây đang phải đối mặt hàng ngày.

Tại khu cách ly này, vì đặc thù nên hầu hết các công việc tiếp xúc với công dân cách ly đều do các bác sĩ đảm nhiệm.

Thượng tá, bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu - Trạm xá Trường Quân sự Quân khu 4 chia sẻ: "Từ quả ớt, từ chai nước mắm chúng tôi cũng đảm bảo. Công dân yêu cầu cái gì, chúng tôi cũng đảm bảo theo chế độ, định lượng. Có những bệnh nhân ốm đau đòi hỏi thay đổi chế độ ăn, chúng tôi cũng phải thay đổi".

Bác sĩ nơi tuyến đầu nói với con: Bố chỉ là hạt cát nhỏ, hết dịch bố sẽ về! - Ảnh 1.

Một ngày làm việc của các bác sĩ kết thúc khi màn đêm đã ôm trọn lấy họ. Những người lính tận tuỵ ban ngày giờ lại chia sẻ nhau một góc hiên nhà được quây lại bằng vải bạt, bởi căn phòng ở của họ đã được nhường lại cho công dân cách ly. Gió lạnh không ngăn được ý chí kiên cường.

Trong cái gió rét nàng bân của tháng 3 âm lịch, mỗi người lại có một khoảng trời riêng, để nhớ và để thương những người thân yêu lâu ngày không gặp.

"Bố mới đi mấy tháng thôi. Còn có chú Trung, người Diễn Châu 3 tháng rồi chưa về. Bố chỉ là hạt cát nhỏ thôi. Hết dịch bố về nhé!" - bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu tâm sự với vợ con qua điện thoại.

Bác sĩ nơi tuyến đầu nói với con: Bố chỉ là hạt cát nhỏ, hết dịch bố sẽ về! - Ảnh 2.
Bác sĩ nơi tuyến đầu nói với con: Bố chỉ là hạt cát nhỏ, hết dịch bố sẽ về! - Ảnh 3.

Hơn 2 tháng rồi, anh Hiếu chưa về, đồng đội anh cũng vậy. Nhưng đổi lại, hàng trăm con người khác sẽ sớm được về sum họp với gia đình. Dịch COVID-19 sẽ sớm được đẩy lùi, những sự hi sinh sẽ sớm có kết quả. Khi anh trở về là khi đó cuộc sống sẽ yên bình trở lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước