Biển người đội mưa xem chọi trâu Đồ Sơn

PV-Thứ ba, ngày 18/09/2018 16:34 GMT+7

(Ảnh: Hiệp Lê)

VTV.vn - Mặc dù năm nay thời tiết không thuận lợi nhưng hàng vạn người vẫn kéo đến chứng kiến những màn thi đấu "sống chết" của các "ông trâu" tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.

Sáng nay (18/9) tức ngày 9/8 Âm lịch, tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng diễn ra Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2018. Ngay từ sáng sớm trời mưa khá to nhưng tại khán đài của sân vận động Đồ Sơn vẫn không còn một chỗ trống. Đặc biệt, năm nay Ban tổ chức lễ hội không thu vé nên du khách đến với lễ hội càng đông vui hơn.

Sự xuất hiện của 16 "ông trâu" tham gia thi đấu cùng những màn biểu diễn, đấu đá "ăn miếng trả miếng" hết sức kịch tính, hấp dẫn khiến khán giả vô cùng thích thú, phấn khích. Đáng chú ý là trâu của chủ trâu đương kim vô địch năm ngoái đã bị loại ngay từ trận đầu tiên.

Theo tục hiến sinh được truyền qua nhiều đời, các trâu tham gia lễ hội đều được gọi là các "ông trâu" nhưng tất cả các trâu dù thắng hay thua đều bị giết thịt.

Trước đó, ngày 10/9 (tức 1/8 Mậu Tuất), Ban tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn tổ chức dâng hương, thượng cờ khai hội theo phong tục truyền thống tại đền Nghè (phường Vạn Hương) và đền thờ Nam Hải Thần Vương ở đảo Dấu. Đây là nghi lễ mở đầu vòng chung kết lễ hội chọi trâu với mong muốn thời tiết thuận hoà, các kháp đấu diễn ra an toàn, sôi nổi và hấp dẫn.

Một số hình ảnh tại lễ hội chọi trâu:

Biển người đội mưa xem chọi trâu Đồ Sơn - Ảnh 1.
Biển người đội mưa xem chọi trâu Đồ Sơn - Ảnh 2.

Rất đông khán giả theo dõi lễ hội chọi trâu (Ảnh: Hiệp Lê)

Biển người đội mưa xem chọi trâu Đồ Sơn - Ảnh 3.
Biển người đội mưa xem chọi trâu Đồ Sơn - Ảnh 4.

Chủ nhân của "ông trâu" vui mừng với chiến thắng (Ảnh: Hiệp Lê)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước