Chuyện về người viết thư thuê cuối cùng ở Bưu điện Sài Gòn

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ bảy, ngày 25/05/2019 23:38 GMT+7

VTV.vn - Tôi bắt đầu làm bưu điện từ năm 1946 cho tới bây giờ chỉ làm bưu điện thôi, không đi đâu hết... Trước có 3 người làm, giờ họ mất hết rồi chỉ còn mình tôi.

Sài Gòn với rất nhiều công trình kiến trúc Pháp nổi tiếng luôn là địa chỉ của khách du lịch khắp nơi trên thế giới, một trong số rất nhiều công trình đó là Bưu điện trung tâm thành phố, tọa lạc tại số 2, Công xã Paris, Quận 1, TP.HCM. Tuy nhiên khách du lịch trong nước và quốc tế tới đây không chỉ để ngắm một trong những bưu điện cổ đã tồn tại qua 3 thế kỷ và là bưu điện đẹp nhất châu Á, mà còn được tận mắt chứng kiến công việc viết thư thuê của một nhân viên bưu điện đã gắn bó với công việc này suốt gần 30 năm, trong khoảng thời gian hơn 70 năm làm việc cho bưu điện Sài Gòn. Ông chính là người viết thư thuê cuối cùng trong lịch sử ngành bưu điện Việt Nam.

Trong tiểu mục Văn hóa Việt tuần này, mời quý vị cùng ghé thăm ông Dương Văn Ngộ và lắng nghe những chia sẻ của ông về công việc hết sức thú vị này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

viết thư

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước