Cuộc sống mưu sinh nơi khô hạn nhất Nam Trung Bộ

Đức Đệ (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 16/03/2016 13:02 GMT+7

VTV.vn - Tại Bình Thuận, không trồng lúa đồng nghĩa với mất kế sinh nhai, có người dân đã phải đi chăn bò thuê, có người dân phải đi làm mướn ở xa để kiếm sống.

​Do dung tích nước tại các hồ chứa trên địa bàn xuống thấp, đặc biệt là các hồ lớn như Thủy điện Đại Ninh, Hàm Thuận không còn khả năng cung cấp nước tưới cho nhiều vùng sản xuất, nên tỉnh Bình Thuận buộc phải bỏ hoang hơn 15.400 ha đất sản xuất ngay từ vụ Đông Xuân. Thực tế này cũng đồng nghĩa với việc hàng chục nghìn hộ dân phải mất đi sinh kế.

Ông Thông Thảo (xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) đã 63 tuổi nhưng phải ngày ngày đi chăn bò thuê bởi đó là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình ông trong lúc này.


Ông Thông Thảo sống tại xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Ông Thông Thảo sống tại xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận


Bà Nhiều và các cháu nhỏ

Bà Nhiều và các cháu nhỏ

Không thể trồng lúa được nữa, các con của bà Nhiều giờ phải đi làm mướn ở xa, mới có tiền gửi về nuôi cả gia đình. Ngôi nhà giờ chỉ còn bà và các cháu nhỏ. Những bữa ăn thiếu thốn đến ngày một nhiều hơn, khiến những đứa trẻ cũng cảm nhận được sự khó khăn của mùa hạn khốc liệt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước