Cuộc sống ở thôn… "nhiều không" tỉnh Đăk Lăk

Tấn Chiến - Long Hiệp (VTV8)-Thứ tư, ngày 09/08/2017 10:59 GMT+7

VTV.vn -Không một giấy tờ tùy thân như chứng minh thư, sổ hộ khẩu hay giấy đăng ký kết hôn là thực tế tồn tại hàng chục năm nay ở thôn Bình Lợi, xã Cư M'lan, huyện Ea Súp, Đăk Lăk.

Không có giấy tờ tùy thân cần thiết nên trong giấy khai sinh của nhiều cháu bé tại thôn Bình Lợi, xã Cư M'lan chỉ có họ tên mẹ mà không có họ tên cha. Theo thời gian, các cháu lớn lên việc học hành cũng gặp nhiều trở ngại. Trong thôn, phần lớn trẻ em chỉ học hết tiểu học vì không đủ điểu kiện vào học tại trường Dân tộc nội trú của huyện, còn học trường Trung học cơ sở của xã Cư M'lan phải đi xa hơn 30km.

Lý giải nguyên nhân vì sao đến nay 252 hộ với hơn 1.100 nhân khẩu vẫn chưa làm được các giấy tờ tùy thân cần thiết, lãnh đạo xã Cư M'lan cho biết, do toàn bộ diện tích đất ở, đất canh tác của người dân đều là xâm lấn đất rừng, nên không một mảnh đất nào được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều này cũng đồng nghĩa với việc không có chỗ ở ổn định và không thể làm hộ khẩu cho bà con.

Hiện nay, thôn Bình Lợi, xã Cư M'lan, huyện Ea Súp có đến 80% số hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo. Tuy nhiên, do thiếu các giấy tờ tùy thân, nên bà con không thể tiếp cận được với các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước để phát triển sản xuất và nâng cao đời sống.

11 đứa trẻ trong một gia đình không có giấy khai sinh, hộ khẩu 11 đứa trẻ trong một gia đình không có giấy khai sinh, hộ khẩu

VTV.vn - Tại TP.HCM, một gia đình có tới 11 đứa trẻ không thể đến trường vì không có giấy khai sinh và hộ khẩu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước