Cuộc sống tạm bợ của người dân vùng sạt lở An Giang

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/09/2019 18:30 GMT+7

VTV.vn - Cách đây 2 tháng, hơn 250 m bờ sông tại khu vực Vàm Cái Hố, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp 27 căn nhà.

Các căn nhà được rào chắn bằng dây, địa phương thậm chí còn cắt hết điện để buộc người dân di dời đi nơi khác. Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, toàn bộ các hộ dân đã về nhà để sinh sống.

Mặc dù sống tạm bợ nhưng ở nhà mình ông Võ Văn Bé (xã An Thạnh Trung, Chợ Mới, An Giang) cũng thấy thoải mái hơn. Các vật dụng nặng vẫn còn gửi hàng xóm. Đồ đạc sinh hoạt bề bộn dưới nền gạch. Kể cả nơi thờ tự ông cũng bấm bụng để ở một góc tường.

Không thể ăn nhờ ở tạm mãi, hàng chục hộ dân đành quay về nhà nhưng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Ban ngày ở nhà, tối đến bà Nguyễn Thị Cà Ni (xã An Thạnh Trung, Chợ Mới, An Giang) đi ngủ nhờ nhà hàng xóm. Không quen chỗ lạ, chồng bà đành ở nhà nhưng gần 2 tháng nay chưa đêm nào ông tròn giấc.

Thiếu thốn, vất vưởng, điện sinh hoạt người dân cũng câu nhờ nhà hàng xóm. Dù bị cấm và cũng nhận thức được sự nguy hiểm nhưng người dân cũng đành bám trụ ở lại khu vực sạt lở. Bởi nơi tái định cư thì chưa có, còn tự di dời thì không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước