Cuối năm ở làng biển: Mong chờ Tết sum vầy

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/01/2020 15:17 GMT+7

VTV.vn - Những buổi chiều cuối năm, người làng biển vẫn giữ nếp quen ngóng chờ người thân từ biển trở về.

Những ngày cuối năm, người đi làm ăn xa cũng cố trở về nhà để sớm có cái Tết đoàn tụ. Thế nhưng, có những ngôi làng, từ những ngày cuối năm cho đến hết những ngày Tết, nhiều gia đình lại chỉ còn là phụ nữ, trẻ em và người già. Những người đàn ông trong nhà lại vắng mặt. Đó là chính là những làng biển có nghề khai thác xa bờ. Chuyện sum vầy trong ngày Tết, được người làng biển lựa chọn theo một cách riêng.

Từ giữa tháng Chạp cho đến hết Tết, nhà của những trẻ em làng biển Đông Tác - một trong những làng biển lâu đời tại tỉnh Phú Yên hiếm khi đông đủ người. Những người đàn ông trong nhà đều bám biển. Làng chỉ còn những người lớn tuổi, phụ nữ và trẻ em.

Khác với ngày trước, kể từ khi đội tàu cá ở làng Đông Tác chuyển hết sang khai thác xa bờ cũng là lúc cả làng đều chung một cách đón Tết, đó là đón Tết trên biển.

Hầu như gia đình ngư dân nào cũng có người bám biển trong dịp Tết. Chuyện ăn Tết trở nên gọn nhẹ, tất nhiên vẫn đủ đầy mâm cúng ông bà tổ tiên, vẫn lo cho những đứa trẻ từ quần áo mới đến những bữa ăn ngày Tết.

Những buổi chiều cuối năm, người làng biển vẫn giữ nếp quen ngóng chờ người thân từ biển trở về. Chờ đợi với hy vọng sau Tết, tàu quay vào bờ sẽ nặng cá.

Những bữa cơm tất niên vắng mặt người đàn ông trụ cột trong nhà. Người làng biển đã quen với điều này bởi ở đây, ai cũng hiểu rằng Tết ở làng biển dẫu không sum vầy nhưng đó vẫn luôn là Tết của hy vọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước