“Để được ôm trọn vẹn nước non này”

Lê Hải Bình - Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại-Thứ năm, ngày 30/04/2020 19:07 GMT+7

VTV.vn - Tin vào sức mạnh đại đoàn kết, vào lòng yêu nước nồng nàn, con người Việt Nam không những không chia rẽ, mà yêu thương nhau hơn, tử tế hơn.

Đúng 45 năm trước, khi Chiến dịch Hồ Chí Minh đang thần tốc vượt qua những km cuối cùng để tiến về Sài Gòn - điểm hẹn lịch sử, đích đến của cuộc kháng chiến trường kỳ, nhạc sĩ Hoàng Hà viết bài ca "Đất nước trọn niềm vui". 

Trong niềm hạnh phúc vô bờ mừng đất nước sắp được thống nhất, ông viết "Ta muốn ôm hôn mỗi tấc đất quê hương". Đó là cảm xúc của một tình yêu nước đến vô bờ, niềm tự hào và kiêu hãnh về Tổ Quốc gian nan mà anh hùng. Những ngày tháng ấy được ghi dấu bởi những cái ôm đầy nước mắt mừng vui của mẹ đón con, của vợ đón chồng, của người lính với con búp bê trên ba lô choàng ôm con gái nhỏ, của đồng đội reo mừng chiến thắng, của người dân chào anh giải phóng quân. Cả những cái ôm ghì lấy di ảnh người không trở về trong ngày toàn thắng mà nghẹn ngào, quặt thắt. Nụ cười, nước mắt của ngày thống nhất 45 năm trước dẫu có nhiều cung bậc khác nhau, song đều chung một niềm tin "Mai gắn lại những vết thương xé thịt - Dân tộc mình mở tới một trang vui"².

Lịch sử dường như luôn muốn thách thức dân tộc này. Trải muôn vàn khó khăn từ sau những ngày tháng Tư 45 năm trước, đất nước những ngày đầu năm 2020 ngập tràn niềm vui và tự tin, khi kinh tế tăng trưởng vào hàng cao nhất khu vực, khi vị thế đối ngoại cao chưa từng có với vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, với sự vững vàng hơn bao giờ hết về thế và lực. Thế nhưng, một thách thức chưa từng có ập đến, đưa Việt Nam cùng với cả thế giới vào một trận chiến kỳ lạ. Nhân loại rúng động và mọi dòng chảy kinh tế, xã hội, chính trị, ngoại giao dường như ngừng trệ. Con virus bé nhỏ mà biến ảo khôn lường đã làm rung chuyển cả những quốc gia giàu có nhất, hùng mạnh nhất.

Nhưng, lịch sử cũng đã chỉ ra, dân tộc này luôn có một sức mạnh kỳ diệu. Có lẽ, hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước đã tạo nên một dân tộc gan góc, mạnh mẽ và thông minh. "Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng Minh chống phát xít…"³,, đã gan góc làm nên một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, một Chiến dịch Hồ Chí Minh lừng lẫy năm châu, dân tộc ấy nay lại gan góc chiến thắng một kẻ thù mới. Kẻ thù đã làm các quốc gia phải rúng động, chia rẽ, đã cướp đi ngàn vạn sinh mạng ở những nơi có nền y tế tiên tiến nhất, đã phải thúc thủ trước Việt Nam. Đất nước không những xáo trộn, mà cố kết hơn, chắc chắn hơn, đoàn kết hơn. Cả dân tộc không hoảng loạn, mà tràn đầy niềm tin. Tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Tin vào sức mạnh đại đoàn kết, vào lòng yêu nước nồng nàn. Con người Việt Nam không những không chia rẽ, mà yêu thương nhau hơn, tử tế hơn.

Dưới ngọn cờ lãnh đạo đầy nhân văn vì con người, vì nhân dân, với một chiến lược thông minh, sự điều hành dày dặn kinh nghiệm, với cả dân tộc thành một khối gắn kết, Việt Nam đã trở thành một chiến tuyến không thể vượt qua đối với đại dịch COVID-19. Ở đất nước này, không những tỷ lệ nhiễm bệnh là thấp nhất thế giới mà còn không một sinh mạng nào bị cướp đi bởi đại dịch. Không một ai bị bỏ lại phía sau, cả đồng bào khó khăn trong nước, đến đồng bào xa xứ, và cả những người nước ngoài. Những san sẻ đầy nghĩa tình, những ATM gạo, những quả trứng cân gạo, những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những em bé, những thiên thần áo trắng, áo xanh, mỗi hình ảnh không chỉ khiến nước mắt người Việt Nam chực tràn, mà cả bạn bè quốc tế cũng phải rơi lệ.

Trong cơn tao loạn của thời cuộc, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng đầy nhân văn và hy vọng. Nhân văn bởi sự sẻ chia tình nghĩa dành cả cho bạn bè năm châu, dẫu cho đất nước cũng chưa phải là giàu có. Hy vọng bởi đất nước này lại một lần nữa chứng minh, rằng để chiến đấu và chiến thắng, không phải cứ giàu tiền của, mạnh súng ống mà được.

45 năm trước, Hoàng Hà viết - "Ta muốn bay lên, say ngắm sông núi hiên ngang". Mùa xuân này, đất nước cũng như đang bay lên trong lời ngợi ca của thế giới. Thời báo Ấn Độ viết "khó mà làm được như Việt Nam", CNN thốt lên "tuyệt vời đến mức khó tin". Bạn bè quốc tế mô tả Việt Nam là một "câu chuyện rất khác", là "ngoại lệ", "điểm sáng hiếm có" khi có màn thể hiện "ngoạn mục" trong cơn đại dịch. Các biện pháp chống dịch của Việt Nam được báo chí nước ngoài đánh giá rất cao với mô hình phòng chống dịch "toàn diện", "tiết kiệm mà hiệu quả", "tỉ mỉ và nhân văn". Việt Nam là "hiện tượng", "hình mẫu" để các nước học tập, những thành quả mà Việt Nam có được "không đơn giản là phép màu" mà bởi "bí quyết".

Thế giới ngạc nhiên trước Việt Nam như đã từng nhiều lần ngạc nhiên. Họ tò mò bởi "bí quyết". Nhưng với người Việt Nam, bí quyết là vô cùng giản đơn. Đó là ngọn cờ lãnh đạo vì dân, là sự quy tụ đại đoàn kết dân tộc, là lòng yêu nước nồng nàn, là nghĩa tình đồng bào. Tất cả đã tạo nên một sức mạnh kỳ vĩ giúp "Đất nước như con thuyền xuyên gió mạnh"⁴,, vượt qua mọi thách thức của thời cuộc. Như mùa Xuân 45 năm trước và mùa Xuân 2020 này.

Nghĩ lại những ngày "đất nước trọn niềm vui" 45 năm trước, ngẫm ngợi những ngày khó khăn nhưng cũng đầy tự hào của năm 2020 này, để tin rằng dẫu cho "Lịch sử quay những dòng xoáy gian nan"⁵, thì đất nước này, dân tộc này vẫn cứ bình thản, vững vàng bước trên con đường vì độc lập, tự do, hòa bình, phát triển bền vững và nhân văn. Trạng thái "bình thường mới" khiến cho cuộc sống của chúng ta có nhiều đổi khác, trong đó chúng ta có thể không được ôm để mừng vui với đúng nghĩa của nó. Nhưng, lòng yêu thương đồng bào, sự tử tế với nhau và trên hết là tình yêu nước vẫn cứ chảy tràn trong huyết quản người Việt. Để những ngày rực rỡ cờ hoa này, mỗi chúng ta lại trào lên niềm mong ước "… được hoá thành ngọn gió - Để được ôm trọn vẹn nước non này"⁶. Cuộc chiến nào cũng mang lại thiệt hại, song chúng ta bước qua đại dịch này với một sức mạnh được củng cố và tăng cường hơn bao giờ hết – sức mạnh của lòng yêu nước, của niềm tin, của đoàn kết, của nhân văn và tử tế./.

___________________________________________________

1 - Tít bài viết trích từ bài thơ "Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi" của Lưu Quang Vũ.

2. Trích bài thơ "Đất nước – đàn bầu" của Lưu Quang Vũ.

3. Trích Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945.

4. Trích bài thơ "Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi" của Lưu Quang Vũ.

5. Trích bài thơ "Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi" của Lưu Quang Vũ.

6. Trích bài thơ "Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi" của Lưu Quang Vũ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước