Gia đình ly tán vì con theo "tà đạo"

Khánh Nguyễn-Thứ ba, ngày 24/04/2018 14:25 GMT+7

VTV.vn - Anh Nguyễn Văn Tạo mắt đỏ hoe, lao lên Hà Nội tìm con gái trong vô vọng khi biết con theo cái gọi là "Hội Thánh Đức Chúa Trời".

Anh Nguyễn Văn Tạo, sống ở Hải Dương, có con gái là Nguyễn Thị Đ. vốn hiếu thảo, ngoan hiền và học giỏi. Năm 2016, cả nhà vui mừng khôn xiết khi nhận được tin con gái đỗ một trường đại học chính quy ở Hà Nội. Mẹ đi xuất khẩu lao động xa ở Đài Loan để lo cho kinh tế gia đình từ nhiều năm nay, toàn bộ công việc nhà từ chăm nom con, dạy dỗ con và kiếm tiền phụ thêm đều một tay anh Tạo gánh vác. Cảnh "gà trống nuôi con" được an ủi phần nào khi cô con gái lớn học giỏi, đỗ đạt và là niềm tự hào của gia đình, dòng họ.

Ngày anh dẫn con gái lên Thủ đô nhập học là ngày anh kỳ vọng rất nhiều về một tương lai tươi sáng của cả gia đình; mong con ăn học tử tế để sau ra trường có công việc ổn định, tự lo được bản thân.

"Tôi chỉ mong cháu ăn học thành người, bằng bạn bằng bè. Còn em trai nó, vốn cũng bị bệnh về thần kinh, chậm phát triển hơn các bạn, tôi vẫn cố lo được cho cháu. Mẹ cháu đi làm ăn xa nhà, tôi ở nhà đi chợ, nấu cơm, ai thuê gì làm nấy, tích góp tiền lo cho Đ. và em nó. Thế mà nay hay tin cháu nó sa vào cái hội này, tôi như nát lòng nát dạ. Tôi đau đớn quá mà chẳng biết tìm cháu nó ở đâu, làm thế nào" - anh Tạo vừa nói vừa trực khóc, mắt đỏ hoe nhìn xa xăm

Gia đình ly tán vì con theo tà đạo - Ảnh 1.

Anh Tạo - Hải Dương cảm thấy mệt mỏi, chán nản sau nhiều lần lên Hà Nội tìm con.

Người đàn ông gần 50 tuổi buồn rầu kể tiếp: "Năm đầu, cháu đi học đều đặn, vẫn về quê thăm tôi và em trai. Tôi thương con, đong từng bát gạo, chọn từng củ su hào, củ khoai để gửi cháu mang lên Hà Nội ăn thêm cho đỡ đói. Hàng tháng, tôi vẫn gửi tiền lên cho cháu đóng học, sinh hoạt phí. Tuy không nhiều nhặn gì nhưng cũng đủ để cháu trang trải cuộc sống một mình trên Hà Nội. Đến đợt Tết vừa rồi, tôi phát hiện cháu có biểu hiện lạ. Trước Tết, cháu về nhà mang theo mấy lọ, trong đó có 2 lọ nước màu đỏ. Tôi để ý cháu cũng lười tắm, chỉ xịt nước trong lọ mang về. Tôi là đàn ông, cũng chỉ nghĩ đấy là đồ của con gái mới lớn. Gọi điện cho mẹ cháu ở bên kia về để hỏi xem thế nào thì cháu không nói rõ".

Năm nay, Đ, học năm thứ hai đại học. Tết vừa qua, thay vì về quê sớm với bố và em trai như mọi năm, Đ. nán lại ở Hà Nội tới sát Tết, hành tung bí ẩn, ai hỏi cũng chỉ nói "đi làm từ thiện", "không cần tiền, không lo đói vì có người cho ăn". Một số bạn học cùng phòng trọ cho hay, Đ. có 2 cuốn sách thường cất trong tủ và một số đồ vật trong túi ni-lông đen. Thời gian gần đây, Đ. có mời một số người ăn bánh tự làm, uống thứ nước màu đỏ và rủ đi đến một nơi nhưng tất cả đều từ chối vì bận đi làm thêm. Giờ giấc sinh hoạt của Đ. cũng khác các bạn bình thường, sáng đi muộn, không về buổi trưa và thường tối khuya mới về.

Anh Tạo chia sẻ với phóng viên: "Thực ra cháu nó đã bỏ học mấy tháng nay rồi. 2 tháng trước, tôi biết tin và lên Hà Nội lôi cháu nó về nhưng nó hứa lên hứa xuống sẽ thay đổi, xin ở lại Hà Nội. Tôi cũng không biết nó lại tham gia cái Hội Thánh Đức Chúa Trời đấy và cái hội lại khiến cháu nó trở thành con người hoàn toàn khác và "đáng sợ" như thế. Nó vốn nhát nhưng nay cháu nó sẵn sàng bỏ đi nhiều ngày. Tôi và các chú, bác, anh chị ở quê có giải thích nó như thế nào đi nữa, nó cũng không nghe. Thậm chí, cháu nó còn lải nhải và thuyết phục lại chúng tôi phải tin nó".

Nguyễn Văn Tạo kể về biểu hiện lạ của con gái.

H. – một người bạn cùng phòng trọ của Đ., cho biết, Đ. thường có những câu nói rất lạ, uống thứ "nước đỏ", nhiều ngày không tắm gội, hành tung bí ẩn và có một số người lạ mặt tìm đến nhưng không vào nhà mà chỉ đứng ngoài đường đợi.

Vì sốt ruột trước những biểu hiện lạ của con và sự biến mất đến khó hiểu, anh Tạo nhiều lần lên Hà Nội dò tìm tung tích. Anh cho hay, có lần anh tìm đến một căn nhà ở phố Kim Hoa, nơi được cho là con gái anh đang ở đó. Căn nhà đóng cửa im ỉm. Theo người dân xung quanh, nơi đây thường xuất hiện những nhóm người lạ mặt, tụ tập đông người, muốn vào bên trong phải đọc đúng mật khẩu hoặc phải có thư mời của người trong hội. Khi anh tìm đến, dường như nhóm người này đã biến mất, cửa đóng then cài.

"Tôi chắc mất con thật rồi. Hôm vừa rồi, tôi tìm được cháu nó, bắt về quê thì có 2 người phụ nữ đeo khẩu trang lén lút đi theo. Cháu nó khóc lóc không chịu về và viện đủ lý do. Cháu nó đi nhiều ngày trời cũng chẳng thiết về nhà. Tôi quyết tâm giữ cháu nó, bắt nó trông em và quanh quẩn ở nhà, thu điện thoại mong sao con nó quên cái hội kia đi, tu tỉnh lại. Thôi thì không học nữa thì đi làm vậy, kiếm công việc nào tử tế làm ăn. Vậy nhưng cháu nó vẫn lén lút liên lạc với hội kia, nó vẫn cất giữ chiếc điện thoại khác. Trưa 21/4, nó lẻn trốn đi tiếp. Trong người nó khi đó chỉ có 32.000 đồng thôi mà nó cũng bỏ đi 2 ngày nay, chắc lại lên Hà Nội, lại u mê và tin vào những điều không thực, xa lánh gia đình, bỏ học… Tương lai mờ mịt quá", anh Tạo cắn răng nén nhịn nỗi buồn chia sẻ.

Lúc này, anh Tạo đang rất rối bời vì chưa biết phải tìm con ở đâu. Anh cặm cụi thu dọn đống đồ đạc của con ở phòng trọ mang về. Cả ngày hôm qua, anh đi xe bus, xe ôm tìm con ở đủ mọi địa chỉ mà người ta mách. Anh đã lên Bờ Hồ - nơi anh từng phát hiện con gái nhiều lần gặp gỡ nhóm người lạ mặt. Tại đây, anh bắt gặp người phụ nữ bịt khẩu trang đã theo sát con gái mình trước đó. Tuy nhiên, người phụ nữ ngoài 30 tuổi này nhanh chóng lẻn vào đám đông và biến mất. Anh Tạo cho biết, lúc thất thần ngồi ở ghế đá Bờ Hồ, chính anh cũng bị một đối tượng tiếp cận để truyền giáo nhưng không thuyết phục được anh. Đáng tiếc là anh cũng không lần tìm được tung tích con gái từ người này.

Có được một tờ rơi của cái gọi là "Hội Thánh Đức Chúa Trời" phát cho nhiều người ở cửa một trung tâm thương mại, anh lần tìm địa chỉ in trên đó tại phố Khương Đình. Tuy nhiên, có tới 5 căn nhà có cùng địa chỉ này. Dò hỏi người dân ở khu vực, anh được biết có hàng chục ông bố, bà mẹ cũng đi tìm con, vốn là sinh viên các trường danh tiếng ở Hà Nội.

Nguyễn Văn Tạo mong các gia đình khác không vướng phải tình cảnh như gia đình anh.

Anh Tạo cho hay, anh đã lên cơ quan công an trình báo sự việc với mong muốn dẹp bỏ được hội này để không chỉ con anh mà nhiều người khác có hoàn cảnh tương tự không bị lâm vào tình cảnh thấy con tiều tụy từng ngày, u mê, bỏ nhà bỏ cửa đi nhiều ngày trời.

Không chỉ ở Hà Nội, một số tỉnh, thành phố phía Bắc như Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang… và một số tỉnh/thành phía Nam, trong đó có TP.HCM, cũng xuất hiện nhóm hội này.

Báo điện tử VTC News dẫn thông tin từ Ban Tôn giáo TP Hải Phòng, từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn xuất hiện tổ chức lợi dụng tôn giáo, tự xưng là "Hội thánh của Đức Chúa Trời" hay ''Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ''. Họ đã lôi kéo được một số người tham gia, chủ yếu là phụ nữ, người già và học sinh, sinh viên; gây mâu thuẫn gia đình, xung đột văn hóa; có dấu hiệu lôi kéo; trục lợi, tuyên truyền mê tín dị đoan, gây chia rẽ tôn giáo, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Hiện các cơ quan chức năng của Hải Phòng đang rốt ráo vào cuộc thu thập tài liệu, chứng cứ, truy tìm tung tích của nhóm tà đạo nêu trên để có biện pháp ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi phát hiện thấy "động'', nhóm truyền đạo trái phép này lại tìm cách lánh sang địa phương khác hoặc lui vào ở ẩn.

Báo An ninh Thủ đô đưa tin, nhiều gia đình bất lực chứng kiến người thân bỗng trở nên xa lạ, kỳ cục sau khi nhập cái gọi là "Hội Thánh Đức Chúa Trời", trở về đập phá bàn thờ tổ tiên, bác bỏ mọi kiến thức khoa học, lôi kéo cả trẻ nhỏ đi nghe đạo, bỏ bê học hành. Những người xung quanh chỉ biết rơi nước mắt, bất lực nhìn gia đình tan nát, ly tán.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước