"Kênh nước đen” thành đường, Tết vui hơn xưa

VTV9-Thứ sáu, ngày 27/01/2017 15:26 GMT+7

VTV.vn - Khi con kênh ô nhiễm được cải tạo thành con đường khang trang, cái Tết của bà con bên dòng kênh Tân Hoá - Lò Gốm đã vui hơn xưa.

Có một kiến trúc sư nổi tiếng của Việt Nam đã nói, kỳ tích nhìn thấy rõ nhất của 30 năm đổi mới tại TP.HCM chính là sự hồi sinh của những dòng kênh.

Những dòng kênh đen hôi thối ám ảnh suốt mấy chục năm đã trong xanh trở lại, song song với đó là những hệ thống cống hộp, thảm nhựa đường và lát vỉa hè để bên dòng kênh là những con đường, những lá phổi xanh cho thành phố.

Nâng cấp đô thị đồng nghĩa với nâng cấp chất lượng sống của người dân. Cái Tết của bà con bên dòng kênh Tân Hóa - Lò Gốm giờ đã vui hơn xưa.

Theo làn sóng người di cư đến làm kinh tế ở khu vực kênh Tân Hóa - Lò Gốm, bà Hiền đã gắn bó với mảnh đất này gần 30 năm, chứng kiến biết bao thay đổi. Nhưng có lẽ đổi thay lớn nhất chính là khi con kênh ô nhiễm được cải tạo thành con đường nhựa khang trang như ngày nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước