Ký ức của người đội trưởng bảo vệ lễ đài độc lập

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 02/09/2019 15:18 GMT+7

VTV.vn - 74 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về buổi chiều lịch sử 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vẫn sống mãi.

Ông Phạm Gia Đốc khi đó được giao trọng trách là đội trưởng đội bảo vệ lễ đài độc lập. Đối với những chiến sỹ như ông, được giao nhiệm vụ bảo vệ lễ đài là trọng trách và vinh dự lớn lao.

Trong bộ quần áo trắng, chiến sỹ công an Phạm Gia Đốc khi đó 21 tuổi được Sở Công an Bắc bộ giao trọng trách làm đội trưởng đội bảo vệ lễ đài độc lập ngày 2/9. Đội bảo vệ do ông phụ trách gồm 30 người là những cán bộ hoạt động trước Cách mạng tháng Tám, được phân công bảo vệ vòng ngoài lễ đài, còn lực lượng bảo vệ vòng trong giáp với lễ đài là các chiến sỹ giải phóng quân từ chiến khu về.

Lực lượng bảo vệ của ông được giao nhiệm vụ trước lễ Tuyên ngôn Độc lập 2 ngày. Để đảm bảo an ninh đề phòng các thế lực chống phá, các đơn vị bảo vệ được giao nhiệm vụ không để kẻ gian xâm nhập gây bạo động chống phá lễ mít tinh tại khu vực Quảng trường Ba Đình.

14h ngày 2/9, 50 vạn tầng lớp nhân dân phấn khởi tham gia lễ mít tinh nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập trong sự trang nghiêm, trật tự. Lễ mít tinh diễn ra an toàn tuyệt đối. Để bảo vệ lễ đài, những chiến sỹ như ông Đốc không được nhìn thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh trên lễ đài dù đứng ở rất gần, nhưng chính trong thời khắc thiêng liêng ấy, ông lại cảm nhận được niềm hạnh phúc của người dân một đất nước non trẻ mới được độc lập. Nhân dân được sống trong tự do và cảm nhận được giá trị của những quyền cơ bản của con người mà bấy lâu nay trong thân phận nô lệ họ chưa được biết đến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước