Mang hơi ấm và tình cảm từ đất liền ra nhà giàn DK1 dịp giáp Tết

Đức Chung - Mai Khương (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 16/01/2020 14:12 GMT+7

VTV.vn - Trước Tết cổ truyền, nhiều chuyến tàu lại mang hơi ấm và tình cảm từ đất liền ra thăm và chúc Tết các cán bộ, chiến sỹ, nhân dân những đảo ở Trường Sa và nhà giàn DK1.

Cuối năm là mùa biển động với bão tố hoặc gió mùa Đông Bắc, khiến hành trình mang Tết ra biển đảo gặp nhiều gian nan. Những con sóng tung bọt trắng xóa, ập lên những chuyến tàu chở hương vị Tết và hơi ấm đất liền ra các nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam. Do sóng to gió lớn nên việc chuyển quà Tết không thể bằng cách thông thường là hạ xuống đưa vào mà phải buộc dây, ném xuống biển

Không thể trao trực tiếp và tận tay đến cán bộ, chiến sỹ nhà giàn, những thùng quà gồm bánh mứt, gạo nếp lá dong, đặc biệt là những cây quất từ huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên gửi ra được bộ đội bao bọc kỹ để thả xuống biển và kéo vào nhà giàn. Bằng mọi giá, những phần quà Tết phải được chuyển đến nhà giàn bởi đây không chỉ đơn giản là quà mà còn là tình cảm, niềm tin và hy vọng gửi đến những người lính đang làm nhiệm vụ nơi biển đảo xa xôi.

Chuyển quà Tết xong, không thể để tàu trong tình trạng bị các con sóng lớn xô dạt gây va đập nguy hiểm với nhà giàn, con tàu nổi hồi còi tạm biệt và lùi ra xa. Tiếng còi tàu to mà như nghẹn lại vì đã không đưa được người lên thăm nhà giàn. Thèm lắm một cái cái ôm thật chặt để được trao gửi hơi ấm từ đất liền và nhận về tinh thần thép của những người lính DK1.


Mang tết sớm đến với Nhà giàn DK1 Mang tết sớm đến với Nhà giàn DK1

VTV.vn - Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân vừa tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhà giàn DK1.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước