Ngôi làng "5 không" ở Gia Lai

Kiều Hoa (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/03/2018 17:44 GMT+7

VTV.vn - Không điện, không đường, không trường, không trạm, không giấy chứng minh, hộ khẩu là những gì diễn ra gần 20 năm qua tại ngôi làng trên đỉnh Cheng Leng, huyện Chư Sê.

Con đường duy nhất đến được ngôi làng này là phải leo qua núi Cheng Leng với độ cao khoảng 1.000 m. Làng có chừng 20 nóc nhà với khoảng 80 nhân khẩu. Nhà ở lâu nhất là 20 năm. Bố mẹ đi làm rẫy, những đứa trẻ hàng ngày chỉ quẩn quanh chơi trong làng. 

Theo chính quyền xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện cho biết, trước đây 8 hộ dân sinh sống ở làng Plei Trớ, thuộc xã Chư A Thai, sau đó bỏ làng lên núi Cheng Leng sống, nay thuộc địa phận xã H'Bông, huyện Chư Sê. Do sống biệt lập nên lâu nay, bà con không được hưởng bất cứ một chế độ chính sách nào của Đảng, Nhà nước.

Hàng chục năm nay, để có cái ăn, cái mặc, các hộ dân ở đây đã khai hoang diện tích rừng để lấy đất trồng mỳ, trồng đậu. Người làng mỗi lúc một đông. Một phần ba trong số đó là trẻ con và chúng cứ lớn tự nhiên như cây giữa rừng mà không biết đến bất cứ một dịch vụ xã hội nào.

Ngôi làng 30 năm không có điện Ngôi làng 30 năm không có điện

VTV.vn - Hàng chục hộ dân làng Tân Định (xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) trong suốt hơn 30 năm nay phải sống trong cảnh không có điện sinh hoạt, sản xuất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước