Người dân miền Trung mong ước cuộc sống sung túc, bình yên

Tấn Quýnh - Phạm Việt (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 01/02/2016 20:13 GMT+7

VTV.vn - Trong ngày lễ cúng ông Công, ông Táo, người dân miền Trung mong ước một cuộc sống sung túc và bình yên.

Lễ cúng tiễn ông Táo chầu Trời của người miền Trung không quá cầu kỳ nhưng luôn tươm tất. Chiều 22 tháng Chạp, các gia đình thường chuẩn bị lễ vật như bánh cốm, hoa vàng; đặc biệt là bộ quần áo dâng ông Táo. Tối 22 tháng Chạp hoặc muộn nhất là trưa 23 tháng Chạp, các gia đình phải cúng tiễn ông Táo.

Bếp lò được sử dụng cả năm trong nhà sẽ bị bỏ đi và được thay thế bằng một bếp lò mới. Thậm chí, nhiều gia đình không thường xuyên dùng bếp lò nhưng cũng mua cho bằng được bếp lò mang về nhà, với mong ước chiếc bếp lò mang về sự đầm ấm, mới mẻ cho căn bếp của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước