Người thầy hơn 15 năm gieo chữ cho trẻ vùng cao

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 20/11/2018 15:11 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ là người mang chữ tới cho các em nhỏ vùng cao, thầy Nguyễn Trần Vỹ còn là cầu nối, để các em có thêm những bữa cơm no, những tấm áo ấm.

Hơn 15 năm qua, thầy Nguyễn Trần Vỹ đã gắn bó với vùng núi cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Đặc biệt, bằng sự vận động của thầy và các cộng sự, thêm gần 50 điểm trường đã được hình thành ở đây, góp phần xây dựng môi trường giáo dục tốt hơn cho vùng cao còn nhiều khó khăn.

Từ cái tâm nhân hậu, cộng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, thầy Nguyễn Trần Vỹ đã không để cuộc sống của mình bó hẹp trong những lo toan thường nhật mà trải rộng tấm lòng đến với những mảnh đời trẻ thơ cần được giúp đỡ.

Những câu chuyện về tình thầy trò cảm động ở vùng cao Những câu chuyện về tình thầy trò cảm động ở vùng cao

VTV.vn - Ở những vùng núi cao hiểm trở đầy khó khăn vẫn có những câu chuyện về tình thầy trò và sự hi sinh thầm lặng của thầy cô vùng cao tựa như cổ tích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước