Nhà vô địch bơi lội châu Á chưa bao giờ quên lời Bác dạy

Ký ức Việt Nam-Thứ bảy, ngày 09/05/2020 21:00 GMT+7

VTV.vn - Về nước sau khi giành HCV Châu Á năm 1966, bà Vũ Thị Sen đã có một kỷ niệm hạnh phúc nhất trong đời - đó là được vinh dự gặp Bác Hồ.

Năm 1966 tại Đại hội Thể thao châu Á - Ganefo, được tổ chức tại Campuchia, Thể thao Việt Nam đã gây tiếng vang lớn khi giành tới 4 tấm HCV.

Riêng ở đường đua xanh cái tên Vũ Thị Sen đã mang vinh quang về cho Bơi lội Thể thao nước nhà khi xuất sắc giành HCV cự ly 200m ếch phá kỷ lục Châu Á.

Khi về nước, bà đã có một kỷ niệm hạnh phúc nhất trong đời - đó là được vinh dự gặp Bác Hồ. Ở tuổi hơn 70, Nhà vô địch năm xưa chưa bao giờ quên lời Bác dạy: "Dù trên bất kỳ cương vị nao luôn thi đấu hết mình, khiêm tốn, đoàn kết trong việc cũng như trong cuộc sống".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước