Nhiều câu chuyện bình dị gây xúc động trong tuần

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 09/10/2016 10:17 GMT+7

VTV.vn - Trong tuần này, trên các trang báo xuất hiện nhiều các bài viết tích cực với những tấm gương người tốt việc tốt.

Trong tuần qua, một câu chuyện mà nhiều tờ báo nhắc lại, đó chuyện ông Đinh Ngọc Thạch (hay còn gọi là Bình) – một cựu binh, khi lái chiếc xích lô chở tôn đã gây tai nạn và làm tử vong một cháu bé. Ngay sau khi sự việc diễn ra, ông Thạch đã bị khởi tố và tạm giam.

Ông Thạch vì hoàn cảnh gia đình mà phải làm nghề chuyên chở vật liệu bằng xích lô. Chuyện xảy ra, theo luật ông đã sai và dù không cố ý đã gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng một điều tử tế đã xảy ra sau nỗi đau này. Đó là việc gia đình cháu bé đã viết đơn đề nghị miễn xử lý người chở tôn - người cựu binh Đinh Ngọc Thạch.

Nhiều câu chuyện bình dị gây xúc động trong tuần - Ảnh 1.

Báo Tuổi trẻ bình luận: Phía sau nỗi đau là điều tử tế

Tờ Tuổi trẻ bình luận: Cả hai gia đình ấy đều rơi nước mắt. Vậy mà họ đến được với nhau để chia sẻ sự mất mát qua nhịp cầu của những người xa lạ. Hàng trăm người xa lạ đã viết lời chia sẻ gửi đến cả hai gia đình, mong hai gia đình hòa giải. Họ không muốn nỗi buồn phải nhân đôi.

Kết quả là vào tuần qua, ông Đinh Ngọc Thạch đã được Công an Quận Hoàng Mai, Hà Nội cho tại ngoại sau 12 ngày tạm giữ. 

Báo Lao động trong tuần đã có một bài viết cũng khá đáng chú ý với nhan đề "Bác sĩ soái ca". Đó là bài viết về Bác sĩ Xuân Anh tại bệnh viện Quốc tế Sài Gòn – người đến nay đã vận động tài trợ để có thể mổ miễn phí cho 40 bệnh nhân, trong đó có nhiều trẻ em bị dị tật bẩm sinh.

Nhiều câu chuyện bình dị gây xúc động trong tuần - Ảnh 2.

Bài viết "Bác sỹ soái ca" trên báo Lao động

Giải thích cho tất cả những việc mình đang làm, bác sĩ Xuân Anh nói ngắn gọn "Vì mình chịu không nổi khi thấy bệnh nhân nghe báo chi phí phẫu thuật, tủi thân, nước mắt rưng rưng". Nghĩ vậy, anh vận động bạn bè và người thân thiết chung tiền giúp bệnh nhân của mình.

Cũng trong tuần qua, cái tên Hoàng Xuân Vinh lại được nhắc đến một lần nữa. Vận động viên đã ghi dấu ấn vào lịch sử thể thao Việt Nam với tấm huy chương vàng Olympic đã từ chối được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú với lý do đã được tôn vinh tại quê nhà Quảng Trị.

Nhận xét về hành động của anh, báo Lao động cho rằng khi mà căn bệnh "thành tích" vẫn tồn tại ở nhiều cơ quan đơn vị, có doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nhưng vẫn nhận được huân chương lao động thì việc Hoàng Xuân Vinh giản dị từ chối nhận các danh hiệu cho bản thân đã làm cho người dân quý mến, ngưỡng mộ, góp phần làm cho hình ảnh người lính thời bình trở nên gần gũi và cao đẹp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của ĐàiTruyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước