Những cuộc đoàn tụ giữa trùng khơi

Hoài Đảm (Ban TH tiếng Dân tộc)-Thứ tư, ngày 19/06/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Với chuyến đi của những người vợ ra thăm đảo, Trường Sa không chỉ có nắng, gió, có một sức sống phi thường mà còn có những cuộc đoàn tụ đầy xúc cảm, yêu thương.

Để có được những khoảnh khắc bình yên bên chồng, chị Vũ Phương Dung đã phải trải qua hành trình trên bộ dài cả nghìn km và 4 ngày trên biển. Nhưng gặp lại chồng, sau niềm vui hội ngộ, lại là những giọt nước mắt nghẹn ngào.

Cùng ra Trường Sa với chị Dung lần này có khoảng 50 người vợ khác. Nhiều chị đã phải gác lại công việc, gửi con cho người nhà… để vượt sóng ra đảo. Bữa cơm đoàn tụ tuy giản dị nhưng có vợ và đồng đội, với những người lính đảo, đó là "bữa cơm ngon nhất của năm".

8 ngày trên đảo, những người vợ gọi đó là một giấc mơ và chỉ muốn kéo dài mãi. Nhưng rồi cũng đến lúc phải tạm biệt. Hành trang trở về đất liền của các chị không chỉ là những cái ôm thật chặt mà thêm những cành bàng vuông được chồng và đồng đội dày công chăm sóc. Phút chia tay, có điều gì đó nhòe đi trước mắt, nhưng chưa bao giờ, các chị thôi hết tự hào là vợ bộ đội Trường Sa.

Trường Sa xanh Trường Sa xanh Những món quà đặc biệt đến với lính biển Trường Sa Những món quà đặc biệt đến với lính biển Trường Sa Những thầy giáo trẻ “gieo chữ” ở Trường Sa Những thầy giáo trẻ “gieo chữ” ở Trường Sa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước