Nữ thanh niên xung phong Truông Bồn và lời hứa với đồng đội

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 27/07/2015 17:09 GMT+7

VTV.vn - Suốt những năm qua, người nữ thanh niên xung phong Truông Bồn duy nhất còn sống luôn day dứt với lời hứa cùng các đồng đội được về thăm mẹ, cùng ăn bữa cơm quê nhà.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, một tiểu đội nữ thanh niên xung phong tại Truông Bồn, Nghệ An được mệnh danh là Tiểu đội thép. Họ có nhiệm vụ thông đường, đảm bảo an toàn cho những chuyến xe chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong nhiệm vụ ấy, những thanh niên xung phong đã trở thành những "cọc tiêu sống" đưa đoàn xe đi qua.

Nhưng chỉ chưa đầy 1 ngày, trước tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc, ngày 31/10/1968, 11 trong số 12 nữ thanh niên của tiểu đội đã hy sinh trong trận bom ác liệt cuối cùng của đế quốc Mỹ. Người nữ thanh niên xung phong duy nhất còn sống suốt những năm tháng qua luôn day dứt với lời hứa cùng các đồng đội được về thăm mẹ, thăm gia đình, cùng ăn bữa cơm quê nhà. Vì những khó khăn về sức khoẻ, đúng hôm nay (27/7), ước mong ấy của bà mới thành hiện thực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước