Phượt thủ đi lạc 3 ngày 2 đêm trên núi Chứa Chan

Theo VOV-Thứ hai, ngày 25/03/2019 21:30 GMT+7

Sau 3 ngày 2 đêm bị lạc trên núi, anh Nhân đã được đưa xuống núi an toàn

VTV.vn - Một phượt thủ bị lạc trên núi Chứa Chan (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) 3 ngày 2 đêm đã được tìm thấy và đưa xuống núi an toàn.

Theo thông tin ban đầu, ngày 23/3, anh Nguyễn Thành Nhân (30 tuổi, ngụ phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cùng nhóm bạn đi phượt và thu gom rác trên núi Chứa Chan. Nhóm bạn của anh Nhân đi trước và hẹn gặp nhau tại Trạm Thông tin Quốc phòng trên đỉnh núi.

Đến trưa cùng ngày, anh Nhân một mình leo lên núi nhưng do lần đầu lên núi nên không xác định được phương hướng và bị lạc.

Nhận tin báo, Công an huyện Xuân Lộc phối hợp với lực lượng kiểm lâm, Ban Quản lý khu di tích và dân quân các xã trong khu vực tổ chức tìm kiếm. Khoảng 100 người chia làm 4 nhóm đã liên tục tìm kiếm nạn nhân suốt ngày đêm. Do trên núi có nhiều khu rừng trúc, dây leo chằng chịt và nhiều hang đá sâu nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Sáng 25/3, khi các lực lượng vẫn đang tìm kiếm thì anh Nhân may mắn gặp người dân địa phương và được đưa xuống núi an toàn.

Anh Nhân kể lại, khi lên núi do không biết đường nên bị lạc vào khu rừng trúc phía Tây núi Chứa Chan. Lúc này, điện thoại lại hết pin nên anh không thể gọi điện cho ai được. Suốt đêm đó và cả ngày hôm sau (23 - 24/3), "phượt thủ" không thể tìm được lối ra, ban đêm anh leo lên một mỏm đá cao rồi đốt lửa sưởi ấm qua đêm. Đêm thứ 2 bật lửa hết gas không đốt được lửa, anh phải lấy lá cây đắp cho đỡ lạnh.

Đến sáng 25/3, sau 3 ngày 2 đêm bị lạc, chịu đói khát, bắt đầu xuống sức thì anh Nhân may mắn gặp được 2 người địa phương nên được hỗ trợ đưa xuống núi an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước