Rơi xuống hố ga bên đường, cháu bé 4 tuổi tử vong thương tâm

VTV News (tổng hợp)-Thứ sáu, ngày 29/05/2020 16:51 GMT+7

Hố ga không đậy nắp, nơi phát hiện cháu Huy tử vong. (Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Một bé trai 4 tuổi đã không may bị rơi xuống hố ga bên đường dẫn đến tử vong khi cùng mẹ ra đồng thu hoạch lạc.

Vào khoảng 16h ngày 28/5, chị Nguyễn Thị Nghiêm (ở thôn Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đưa con trai là cháu Trần Văn Huy (sinh năm 2016) cùng ra đồng để thu hoạch lạc. Lúc này, chị Nghiêm vào ruộng thu hoạch lạc, còn cháu Huy chơi ở gần đó. Tuy nhiên, một lúc sau chị Nghiêm không thấy con đâu nên chạy về nhà tìm kiếm.

Rơi xuống hố ga bên đường, cháu bé 4 tuổi tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Cơ quan công an phong tỏa hiện trường vụ việc. (Ảnh: VOV)

Chị Nghiêm cùng người thân đi tìm khắp nơi nhưng không thấy cháu Huy. Chỉ đến khi một số người dân rọi đèn xuống hố ga bên đường mới phát hiện cháu Huy đã tử vong dưới hố ga ở gần đường.

Theo người dân có mặt tại hiện trường, hố ga có độ sâu khoảng 2m, mực nước cao 90cm. Tuy nhiên, hố ga này không có nắp đậy, rào chắn hay biển cảnh báo nguy hiểm.

Rơi xuống hố ga bên đường, cháu bé 4 tuổi tử vong thương tâm - Ảnh 2.

Người thân đau đớn trước cái chết của cháu Huy. (Ảnh: Báo Người Lao động)

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Lộc Hà đã kịp thời có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

Được biết, chị Nghiêm có 2 con, cháu Huy là con thứ 2, gia đình thuộc diện khó khăn. 

Đăk Lăk: Rơi xuống hố trữ nước tưới cà phê, 3 học sinh thiệt mạng Đăk Lăk: Rơi xuống hố trữ nước tưới cà phê, 3 học sinh thiệt mạng

VTV.vn - Trên địa bàn xã EaToh, huyện Krông Năng (Đăk Lăk) vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 học sinh thiệt mạng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước