Rớt nước mắt người mẹ hàng ngày chờ con gái đã mất vì tai nạn giao thông

Nguyễn Ngân, Nam Việt (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 19/11/2016 15:34 GMT+7

VTV.vn - “Hôm nay, cả bố và mẹ ở nhà, mẹ làm cánh gà rán cho con, con ăn đi con nhé...”- chị Đan chỉ coi con gái đã mất vì tai nạn giao thông, như chỉ đi xa nhà.

Con gái chị Lê Thị Phương Đan, xã Phúc Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội đã bị một xe ô tô chở cát đâm vào, ngay trước cổng trường khi em đang đạp xe.

Đã hơn một năm sau khi con qua đời, chị Đan vẫn đợi con đi học về. Tiếng xe đạp đi ngang nhà, lần nào cũng khiến chị nghĩ đang đón con về... Liệu thời gian có thể khiến nỗi đau của những người làm cha mẹ nguôi ngoai?

Được biết, tai nạn giao thông là một trong 4 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho tất cả trẻ em.

Xót xa bi kịch gia đình có người bị tai nạn giao thông do rượu bia Xót xa bi kịch gia đình có người bị tai nạn giao thông do rượu bia Tai nạn giao thông - Nỗi đau trẻ nhỏ Tai nạn giao thông - Nỗi đau trẻ nhỏ Lễ tưởng niệm nạn nhân TNGT - Lời nhắc nhở cho người ở lại Lễ tưởng niệm nạn nhân TNGT - Lời nhắc nhở cho người ở lại

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước