Vụ sập công trình ở Đồng Nai: Nạn nhân nhớ lại giây phút "xác định cuộc đời kết thúc"

Lê Hải - Lan Chi-Thứ sáu, ngày 15/05/2020 09:40 GMT+7

Ông Đoàn Thanh Nghĩa là một trong 14 người bị thương sau vụ sập công trình ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Ảnh: VTV Digital)

VTV.vn - Thoát “cửa tử” khi được cứu khỏi đống đổ nát trong vụ sập công trình đang thi công, nằm trên giường bệnh, nhiều nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng.

Những phút giây kinh hoàng với những người thoát chết

Theo các nhân chứng tại hiện trường vụ tai nạn lao động nghiêm trọng ở KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai), khoảng 15h ngày 14/5, khi có khoảng 60 công nhân đang thi công tại công trình, bỗng dưng toàn bộ bức tường dài hơn 100m đổ sập mà không có dấu hiệu gì báo trước.

Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này đã khiến 10 người tử vong, trong đó có 8 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong ở bệnh viện. 14 người khác bị thương đang được điều trị. Khi phóng viên VTV gặp và hỏi chuyện những nạn nhân đã thoát chết, hầu hết họ đều chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giờ phút kinh hãi ấy.

Chị Trần Ngọc Diễm - công nhân xây dựng - kể lại: "Lúc đó chồng tôi vừa tô xong tường thì thấy gió và bức tường lung lay. Tôi vừa cất tiếng gọi anh ấy thì bất ngờ tường đổ xuống. Ở đó quá trời người bị vùi lấp".

Nhớ lại giây phút kinh hoàng ấy, ông Đoàn Thanh Nghĩa - công nhân xây dựng - vẫn chưa hết sợ hãi: "Tôi thấy tường sập xuống, lúc đó tôi xác định là xong rồi, cuộc đời của mình đã kết thúc tại đây rồi. Rất may lúc sau tôi tỉnh dậy, nghe thấy tiếng người tôi mới kêu cứu rồi được mọi người đào bới để đưa ra ngoài. Giờ tôi vẫn còn sợ".

Anh Võ Văn Bách cũng là một công nhân xây dựng tại đây kể rằng khi ấy bụi mù trời rồi anh nghe thấy một âm thanh lớn và bức tường sập đổ. "Lúc đó mình bất tỉnh. Khi tỉnh dậy được thì vội vàng đi kiếm vợ, kiếm chị trong đống đổ nát" - anh Bách kể.

Vụ sập công trình ở Đồng Nai: Nạn nhân nhớ lại giây phút xác định cuộc đời kết thúc - Ảnh 1.

Anh Phú - công nhân xây dựng - kể lại với phóng viên VTV về giây phút xảy ra vụ sập công trình (Ảnh: VTV Digital)

Còn với chị Nguyễn Thị Suốt, khi bức tường độ sập xuống, chị không còn biết gì nữa.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, tỉnh Đồng Nai đã huy động khẩn cấp nhiều lực lượng để cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường từ chiều đến tối, liên tục trong 5 giờ đồng hồ. Các lãnh đạo cao nhất của địa phương túc trực chỉ đạo tại hiện trường.

Chia sẻ với PV VTV về công tác tìm kiếm nạn nhân, Đại tá Trần Tuấn Triệu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - cho biết: "Chúng tôi đã sử dụng gần 12 xe ủi, xe cần cẩu để tìm kiếm nạn nhân suốt 5 tiếng. Chúng tôi chưa thể khẳng định là không còn ai dưới đống đổ nát nhưng công tác tìm kiếm là rất cố gắng".

8 người đã tử vong ngay tại hiện trường, 2 người tử vong tại bệnh viện. 14 người được cứu ra bị nhiều chấn thương được đem đi cấp cứu khẩn cấp.

Bác sĩ Lê Quang Trung - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai - cho biết, 14 nạn nhân được cứu bị nhiều chấn thương. Trong số đó có 8 bệnh nhân đang được cứu chữa tại Trung tâm y tế huyện Trảng Bom, 6 bệnh nhân khác được chữa trị ở Bệnh viện Thống Nhất. Đây là tai nạn lao động lớn nhất từ trước tới nay tại địa phương mà bác sĩ Lê Quang Trung từng chứng kiến.

Nguyên nhân của vụ việc này vẫn còn được tiếp tục điều tra. Việc 8 người tử vong ngay tại chỗ thể hiện được mức độ chấn thương nghiêm trọng mà người lao động gặp phải. Họ đã không qua khỏi khi được cứu ra từ đống đổ nát. Tất cả họ đều là những lao động khó khăn từ các tỉnh tới đây kiếm kế sinh nhai, dành dụm từng đồng để lo cho gia đình ấy vậy mà giờ đây, mọi cố gắng đã dừng lại. 10 người đã tử vong - nỗi đau còn lại rất lớn.

Nỗi đau “xé lòng” với người ở lại

Gần 12h đêm 14/5, khi phóng viên của VTV có mặt tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đồng Nai, những thân nhân của 10 nạn nhân tử vong thất thần ngồi chờ tới lượt vào nhận thi thể người thân của mình để đưa về quê... Khi ấy, họ vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin dữ.

Mẹ nạn nhân Dương Huỳnh Minh Nhật, một người tử vong, khi ấy còn chưa thực sự biết con mình đã mất. Bà được người thân đưa tới đây và phải chờ ở bên ngoài nhưng cũng dường như cũng có linh cảm chẳng lành.

Bà Huỳnh Thị Thoa nghẹn ngào: "Con tôi bảo lên đây đợi, tôi bị bệnh tim nên các con không dám nói trước. Tôi vừa đến nơi, con tôi chạy lại ôm tôi khóc nên tôi cũng mơ hồ hiểu chuyện gì đang xảy ra".

Vụ sập công trình ở Đồng Nai: Nạn nhân nhớ lại giây phút xác định cuộc đời kết thúc - Ảnh 2.

Người nhà nạn nhân tử vong thất thần đợi nhận thi thể người thân để đưa về quê mai táng (Ảnh: VTV Digital)

Còn với hai chị em Lan - con của ông Hồ Văn Hoa đã tử vong, họ vẫn chưa thực sự tin nỗi đau ập đến với với gia đình mình chỉ trong tích tắc. Họ cũng ngồi thẫn thờ từ chiều tối đợi nhận thi thể của bố... Cuộc gặp tối hôm trước là cuộc gặp cuối cùng của chị em Lan với bố bởi sáng hôm sau, ông Hoa đi làm sớm. Lan nhận tin dữ khi vừa tan học trở về nhà.

"Em không tin rằng ba mình đã mất... Thực sự vậy... Em đi học về nghe tin em sốc lắm... Chỉ biết khóc thôi..." - em Hồ Ngọc Lan chia sẻ.

Người nhà các nạn nhân đã tử vong xếp vội các túi đồ nhưng không phải cho một cuộc hành trình làm ăn mà là về để đưa tang người thân của mình. Với Lan và em trai, đêm 14/5 có lẽ là đêm dài nhất của cuộc đời.

[VIDEO] Hiện trường đổ nát vụ sập công trình khiến 10 người chết ở Đồng Nai [VIDEO] Hiện trường đổ nát vụ sập công trình khiến 10 người chết ở Đồng Nai

VTV.vn - Tại hiện trường, bức tường sập nghiêng sang một bên. Xung quanh nhiều giàn giáo, bê tông, sắt thép nằm ngổn ngang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước