Cấm xả rác tại các điểm du lịch: Không chỉ là khẩu hiệu và lời nói suông!

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/01/2019 21:08 GMT+7

VTV.vn - Tại nhiều điểm du lịch, việc xả rác thải bừa bãi đang trở thành một vấn nạn đáng báo động, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh tay của các ngành chức năng.

Vườn hoa tan hoang sau đêm cuối năm

Đêm cuối năm vừa qua, tại Hà Nội, rất nhiều người dân đã đổ về khu vực Hồ Gươm để tham gia chương trình Count Down đếm ngược. Sự kiện đã diễn ra rất sôi động, người dân đón năm mới trong không khí vui tươi lạc quan. Tuy nhiên, những gì đến sau đó lại rất đáng suy ngẫm. Sau chương trình, nhiều vườn hoa, cây cảnh quanh Hồ Gươm đã bị giẫm nát, thậm chí nhiều ô trồng hoa bị "san phẳng".

Cố gắng để mãn nhãn với màn trình diễn nghệ thuật chào năm mới, hàng nghìn người đã chen lấn xô đẩy để tìm đường đi, chỗ đứng xem chương trình nghệ thuật tại khu vực đối diện Vườn hoa Lý Thái Tổ. Kết quả hàng trăm cây hoa, bãi cỏ được chăm sóc tỉ mỉ đã biến thành một bãi đất trống chỉ sau 1 đêm.

Có ít nhất 3 ô trồng hoa, mỗi ô khoảng 7-10m2 bên Hồ Gươm trước tượng đài Lý Thái Tổ bị giẫm nát, phải thu dọn. Trước đó, có hàng trăm cây hoa Lan ý, Cúc vạn thọ… được trồng để tạo cảnh quan cho ngày Tết cũng bị phá hủy. Đáng buồn hơn, đây không phải là lần đầu tiên mà tình trạng này vẫn xảy ra vào dịp giao thừa hàng năm và ngay giữa thủ đô Hà Nội.

Giẫm lên hoa, vứt rác bừa bãi chính là phá hoại cảnh quan và môi trường. PGS.TS Hà Đình Đức cho rằng đây là những hình ảnh đáng xấu hổ của những người thiếu ý thức làm cho tất cả trở nên nhếch nhác và xấu xí.

Ngập rác trên tuyến đường du lịch

Tình trạng trên cũng diễn ra ở đường hoa Nguyễn Huệ ở TP.HCM hay ở đường đèo Khánh Lê, nối Nha Trang với Đà Lạt. Thậm chí, có người cho rằng, chính rác thải nhựa đã làm biến dạng con đường đến với thành phố Đà Lạt mộng mơ.

Với hàng loạt vỏ chai nhựa, ly nhựa, hộp đựng thức ăn cũng bằng nhựa... tuyến đường đèo Khánh Lê - Đà Lạt, bỗng dưng trở thành nơi hứng chịu rác thải nhựa. Nơi nào càng có nhiều người dừng chân thì lại càng ngập tràn rác. Nhìn những thứ bỏ lại trên đường, dễ dàng biết du khách đã ăn gì, uống gì trên hành trình giữa Nha Trang với Đà Lạt.

Tại cửa ngõ đến với vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng, dường như đã lường trước thực tế nhức nhối rằng sẽ có nhiều du khách xả rác, vì vậy một tấm biển đã được đưa ra với lời nhắc nhở bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, ngay chính nơi này rác thải nhựa lại nhiều hơn.

Dọc theo tuyến đường đèo Khánh Lê - Đà Lạt là không gian dành chung cho mọi người. Có lẽ vì là không gian chung mà dường như nhiều người đã quên rằng chỉ cần không vứt xuống đây rác thải thì tuyến đường đẹp đã không phải rơi vào tình cảnh đáng báo động về môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước