Xót xa trước gia cảnh nữ lao công bị "xe điên" cán tử vong

Trần Thùy-Thứ tư, ngày 24/04/2019 06:00 GMT+7

Đức Anh gào khóc bên thi thể mẹ. (Ảnh Vân Trường).

VTV.vn - Căn nhà xập xệ, mái ngói xiêu vẹo, những bức tường tróc lở khiến nhiều người không khỏi xót xa trước gia cảnh của nữ lao công bị "xe điên" đâm tử vong tối 22/4.

Vào khoảng 23h ngày 22/4, chiếc xe ô tô mang BKS 29A - 784.09 do ông Đỗ Xuân Tuyên điều khiển đang di chuyển bất ngờ mất lái tông hàng loạt phương tiện và đâm vào một nữ lao công đang làm việc ở đường Láng, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nữ công nhân tử vong là Lê Thị Thu Hà (SN 1977) trú tại phố Xã Đàn, Phương Liên thuộc quận Đống Đa, Hà Nội. Ngay khi nhận được tin, nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa bởi gia cảnh của chị Hà rất khó khăn.

Vừa làm lao công, vừa chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập

Theo bà Liên, mẹ đẻ của chị Hà cho biết, chị và chồng đã ly dị gần hai năm nay. Hai vợ chồng có hai người con trai là Trần Đức Anh (15 tuổi) và Trần Đức Hiếu (12 tuổi). Sau khi ly hôn, Đức Hiếu ở cùng bố và Đức Anh ở cùng mẹ. Vì muốn có tiền lo cho con ăn học, chị Hà phải làm cùng lúc hai công việc: ngày chạy xe ôm, tối làm lao công quét rác.

Xót xa trước gia cảnh nữ lao công bị xe điên cán tử vong - Ảnh 1.

Căn nhà xập xệ của mẹ con chị Hà. (Ảnh Cường Ngô).

Đức Anh, con trai lớn của chị Hà hiện đang học lớp 9 tại trường THCS Khương Thượng. Được biết, ở lớp Đức Anh là học sinh ngoan ngoãn, hiền lành và có thành tích học tập giỏi. Khi biết tin, thầy cô và bạn bè cùng lớp đã đến thăm hỏi và động viên Đức Anh, mong cậu sớm vượt qua nỗi đau này.

Không giấu nổi cảm xúc, Quang Anh bạn thân của Đức Anh chia sẻ: "Chỉ mới mấy ngày trước, khi cả lớp cùng nhau chụp ảnh kỷ yếu chia tay lớp 9, Đức Anh còn cười nói vui vẻ, vậy mà bây giờ nhìn cậu ấy hoàn toàn suy sụp. Đức Anh học giỏi nhất lớp em, cậu ấy hiền và ít nói. Đặc biệt, rất thương mẹ, mỗi lần đi chơi hay tan học cậu ấy đều vội vàng chạy về nhà, nói là tao về phụ mẹ".

Gạt đi nước mắt, Đức Anh cũng tâm sự: "Mẹ đi làm cả ngày nên hai mẹ con em ít có thời gian nói chuyện. Sáng mẹ đi làm sớm, chỉ để tiền ăn sáng trên bàn cho em rồi đi, buổi tối mẹ đi làm về thì em đã ngủ mất rồi. Trước khi mẹ mất, mẹ còn dặn em học sớm rồi ngủ sớm đi, sắp thi rồi nên phải giữ sức khỏe, nếu đỗ mẹ sẽ tặng em một chiếc xe để tiện đi lại. Vậy mà mẹ đi mãi. Em rất buồn vì không quan tâm, chăm sóc cho mẹ được nhiều".

Xót xa trước gia cảnh nữ lao công bị xe điên cán tử vong - Ảnh 2.

Nhiều người không khỏi xót xa trước hoàn cảnh khó khăn của chị Hà. (Ảnh Lê Phương).

Dù bệnh tật vẫn cố kiếm tiền

Sau khi ly dị, chị Hà cùng con trai cả chuyển đến nhà mẹ đẻ tại ngõ 81 Xã Đàn. Nhìn căn nhà xập xệ, mái ngói xiêu vẹo, những bức tường tróc lở khiến nhiều người không khỏi xót xa. Được biết, ngoài chị Hà còn có 3 hộ gia đình là các anh chị em của chị Hà đều sống tại đây.

Bố chị Hà mất sớm, chỉ còn lại mẹ già đã gần 80 tuổi nên mọi chi phí đều dồn lên vai chị. Cũng chính vì thế mà dù chị có bệnh vẫn cố giấu mọi người, làm việc ngày đêm kiếm tiền trang trải cuộc sống.

"Con tôi sống đã khổ, chết còn khổ hơn nhiều. Cho tới tận bây giờ tôi mới biết nó bị xơ gan cổ chướng, vậy mà nó giấu không cho ai biết. Tôi già rối, sống nay chết mai chỉ tội hai đứa cháu, nhất là thằng Đức Anh, ít nữa nó thi vượt cấp, không biết có tập trung ôn thi được hay không" - Bà Liên mẹ ruột chị Hà nghẹn ngào cho biết.

Hà Nội: “Xe điên” tông hàng loạt người và phương tiện rồi bỏ trốn, dân tổ chức truy đuổi Hà Nội: “Xe điên” tông hàng loạt người và phương tiện rồi bỏ trốn, dân tổ chức truy đuổi

VTV.vn - Chiếc xe Santafe lao vun vút trong đêm đâm tử vong 1 nữ công nhân vệ sinh môi trường, “hạ gục” hàng loạt phương tiện, rồi tiếp tục bỏ chạy khiến người dân phải truy đuổi.

Ngay sau khi biết tin, sáng ngày 23/4 Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Lê Thị Thu Hà. Ông đã trao cho gia đình nạn nhân 50 triệu đồng, đó là số tiền hỗ trợ của Thành phố và Công đoàn Văn phòng UBND TP. Hà Nội. Ngoài ra, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng thông báo với gia đình về việc đã chỉ đạo cơ quan công an khẩn trương điều tra vụ việc, xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Tổng Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) cũng cho biết, công ty sẽ nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng một phần kinh phí ăn học 2 người con (một cháu lớp 6, một cháu lớp 9) của chị Lê Thị Thu Hà đến năm 18 tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước