Mỗi người đều có những năm tháng thanh xuân, đó là một khoảng thời gian đẹp đẽ. Vì nơi đó chúng ta chưa trưởng thành và tỏa sáng một cách âm thầm, chúng ta chẳng sợ gì hết vì không có gì để mất, và trái tim chúng ta có thể có bất cứ thứ gì." Đó là một trong những lời tâm sự của một trong rất nhiều những bạn học sinh lớp 12 sắp sửa rời xa ghế nhà trường
Bên cạnh những bức ảnh truyền thống như chụp áo dài, đồng phục tốt nghiệp, đến những concept cầu kì, ấn tượng nhưng tất cả sẽ chỉ thay cho những lời nói " trân trọng những khoảnh khắc đẹp nhất". Mỗi tấm hình sẽ là một kí ức, nhiều mảnh kí ức ghép lại sẽ góp phần lưu giữ tuổi học trò của biết bao người.
Thời học sinh là khoảng thời gian đẹp nhất trong mỗi cuộc đời con người
Gương mặt đầu tiên trong Thế hệ số hôm nay là nhà văn Trương Quý, biên tập viên của nhà xuất bản trẻ. Người ta vẫn thấy tên Nguyễn Trương Quý trong chuyên đề của một số tờ báo văn hóa với lối viết tung tẩy, dí dỏm chừng mực. Miệt mài theo đuổi thể loại tản văn, đến nay, Nguyễn Trương Quý đã cho ra mắt công chúng nhiều cuốn sách trong đó có một cuốn sách đặc biệt mà anh làm biên tập chính là " Nhật ký Chuyên Văn".
Nhà văn Trương Quý sẽ là khách mời đầu tiên trong "Bản tin Thế hệ số" hôm nay
Khách mời thứ 2 ngày hôm nay là Cô bạn Nguyễn Lê Phương Anh, Thủ khoa đầu vào môn Sử trường THPT Hà Nội - Amsterdam năm 2014. Giải nhì kì thi học sinh giỏi quốc gia môn Sử năm 2017 và Thủ khoa đầu vào chuyên ngành Truyền thông Marketing Học viện Báo chí và Tuyên truyền với số điểm 29,9.
Nguyễn Lê Phương Anh - Thủ khoa đầu vào chuyên ngành Truyền thông Marketing Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Hai khách mời này sẽ chia sẻ điều gì với chủ đề "Gom ký ức – Những khoảnh khắc học sinh" cùng Thế hệ số ngày hôm nay? Hãy cùng chờ xem.