Rộn ràng đêm hội nơi biên giới
Chiều tối 17/9, sân Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Huổi Luông, bản Pô Tô, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu trở nên rực rỡ hơn thường ngày. Những chiếc đèn ông sao, mâm cỗ Trung thu được trang trí công phu cùng tiếng trống lân rộn rã khiến không gian vùng biên như gần hơn với không khí của một Đêm hội trăng rằm.

Không khí rộn ràng tại Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 tổ chức tại Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Huổi Luông, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Đức Duẩn
Tại đây, 860 thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn xã Phong Thổ cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, thầy cô giáo, phụ huynh và các đại biểu đã có một đêm Trung thu đặc biệt. Các em được thưởng thức những tiết mục văn nghệ do chính học sinh và cán bộ, chiến sĩ biên phòng biểu diễn; tham gia thi mâm cỗ, xem múa lân, rước đèn và phá cỗ.
Với những học sinh đang học tập, sinh hoạt xa gia đình tại trường bán trú, một đêm hội như vậy không chỉ là niềm vui của tuổi thơ mà còn là khoảng thời gian các em được cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của cộng đồng.
Những mâm ngũ quả được cắt tỉa thành nhiều hình thù ngộ nghĩnh, những chiếc đèn ông sao đỏ rực nối nhau trong đoàn rước đèn. Tiếng cười trẻ thơ hòa cùng tiếng trống lân tạo nên một bức tranh Trung thu đặc biệt giữa vùng biên giới.

Hội viên Chi hội phụ nữ BĐBP tỉnh Lai Châu trang trí mâm cỗ trung thu. Ảnh: Đức Duẩn
Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu cho rằng Trung thu là dịp thiếu nhi mong đợi để được quây quần, phá cỗ, rước đèn, ngắm trăng. Với trẻ em vùng biên còn nhiều khó khăn, sự đồng hành ấy càng có ý nghĩa trong việc động viên các em vượt khó, chăm ngoan, học tập và rèn luyện.

Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu phát biểu tại chương trình. Ảnh: Đức Duẩn
Không chỉ có niềm vui trong một đêm hội, phía sau ánh đèn Trung thu còn là câu chuyện về hành trình tiếp sức cho những ước mơ của trẻ em nơi biên giới.
Những món quà tiếp sức đến trường
Ở những xã biên giới của Lai Châu, điều kiện đi lại, sinh hoạt và học tập của trẻ em vẫn còn không ít khó khăn. Nhiều em là con em đồng bào dân tộc thiểu số, sống tại những bản xa trung tâm; một bộ phận học sinh phải ở bán trú để có thể duy trì việc học tập.
Bởi vậy, những hoạt động chăm lo cho trẻ em vùng biên được lực lượng Bộ đội Biên phòng triển khai không chỉ dừng lại ở những phần quà trong dịp lễ, Tết mà được nối dài trong cả quá trình học tập.

Các em học sinh vùng biên hào hứng tham gia đêm hội Trung thu cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.. Ảnh: Đức Duẩn
Trong năm học 2025-2026, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” do BĐBP tỉnh Lai Châu đỡ đầu 55 em đã ghi nhận những kết quả đáng khích lệ. Trong số này có 4 em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, 8 em đạt học sinh giỏi.
Cùng với đó, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” hỗ trợ 230 học sinh. Đáng chú ý, có 5 em đã xuất sắc thi đỗ và được tuyển thẳng vào các trường đại học.
Những con số ấy cho thấy phía sau mỗi suất quà, mỗi lần thăm hỏi hay những buổi cán bộ, chiến sĩ đến với học sinh là sự đồng hành lâu dài với hành trình học tập của các em.

Đại tá Nguyến Văn Hưng, Chính ủy BĐBP Lai Châu trao tặng quà các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em đến trường và con nuôi đồn biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em trường”. Ảnh: Đức Duẩn

Trao hành tặng quà các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em đến trường và con nuôi đồn biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em trường”. Ảnh: Đức Duẩn
Tại đêm hội ở Phong Thổ, 67 suất quà đã được trao cho học sinh thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những em đạt thành tích cao trong học tập.
Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị BĐBP cùng gia đình anh chị Đặng Hoàng Lương, Nguyễn Thị Hoài ở Hà Nội cũng ủng hộ chương trình 80 triệu đồng, góp thêm nguồn lực để chăm lo cho trẻ em vùng biên.

Hội phụ nữ cơ quan Cục Chính trị BĐBP, gia đình anh chị Đặng Hoàng Lương, Nguyễn Thị Hoài (Hà Nội), phụ nữ BĐBP Lai Châu trao biểu biển ủng hộ Chương trình 80 triệu đồng. Ảnh: Đức Duẩn
Với các em nhỏ, có thể đó là một hộp bánh, một món quà hay một chiếc đèn Trung thu. Nhưng với thầy cô và những người đang đồng hành cùng các em, đó còn là cách để gửi đi một thông điệp giản dị: các em không đơn độc trên hành trình đến trường.
Mang trăng rằm đến 11 xã biên giới
Không chỉ riêng Phong Thổ, không khí Trung thu đang được lan tỏa tới nhiều địa bàn biên giới của tỉnh Lai Châu.
Theo kế hoạch, từ nay đến hết Rằm tháng Tám, các đồn biên phòng tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà trường tại 11 xã biên giới tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” cấp cơ sở.

Bộ đội biên phòng cùng học sinh rước đèn ông sao quanh sân trường trong tiếng trống lân rộn rã.. Ảnh: Đức Duẩn
Điều đó đồng nghĩa với việc những món quà, tiếng trống lân, ánh đèn ông sao và niềm vui phá cỗ sẽ tiếp tục được đưa tới nhiều bản làng vùng cao, nơi có những em nhỏ vẫn đang ngày ngày vượt qua khoảng cách địa lý và điều kiện sinh hoạt để đến trường.
Tại xã Mù Cả, một địa bàn biên giới xa xôi của Lai Châu, chính quyền địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2026; lực lượng công an xã được giao tăng cường kiểm tra hàng hóa, đồ chơi trẻ em, tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm an ninh trật tự trong dịp này.

Màn múa lân mang đến niềm vui và tiếng cười cho các em nhỏ trong đêm Trung thu. Ảnh: Đức Duẩn
Ở xã Thu Lũm, các hoạt động chăm lo đời sống người dân vùng biên cũng được triển khai gắn với việc đưa các chính sách đến gần hơn với từng bản, từng hộ dân. Những hoạt động ấy tạo nên nền tảng để việc chăm lo trẻ em, trong đó có những chương trình Trung thu, được thực hiện thiết thực hơn tại cơ sở.
Từ những điểm trường vùng cao đến các bản làng sát đường biên, Trung thu vì thế không chỉ là câu chuyện của một đêm rằm. Đó còn là dịp để cộng đồng cùng nhìn về trẻ em vùng khó, cùng chia sẻ những thiếu thốn và tiếp thêm động lực để các em tiếp tục học tập.
Đêm hội ở Huổi Luông rồi sẽ khép lại. Những chiếc đèn ông sao có thể được cất đi, mâm cỗ cũng sẽ vơi dần, nhưng niềm vui và sự sẻ chia vẫn còn ở lại.

Những phần quà Trung thu được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phong Thổ. Ảnh: Đức Duẩn
Trên những cung đường biên giới của Lai Châu, những người lính vẫn ngày ngày bám địa bàn, cùng chính quyền, nhà trường và nhân dân chăm lo cho thế hệ trẻ. Với các em nhỏ, ánh trăng Trung thu năm nay không chỉ đến từ bầu trời vùng cao, mà còn được thắp lên từ tình cảm của những người đang đồng hành cùng các em.
Và từ những đêm hội như thế, những ước mơ nhỏ bé nơi phên giậu Tổ quốc tiếp tục được nâng niu, để mỗi ngày đến trường của các em thêm một phần tự tin, ấm áp và hy vọng.
Bình luận (0)