Sảnh Bệnh viện K, với màu trắng đặc trưng, được khoác lên những sắc màu rực rỡ của Trung thu. Đèn ông sao, mâm ngũ quả, những món quà ngộ nghĩnh, các nhân vật cổ tích cùng những tiết mục âm nhạc rộn ràng đã sẵn sàng mang không khí Trung thu đến gần hơn với các bệnh nhi đang điều trị tại đây.
Không chỉ được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do y, bác sĩ và nghệ sĩ biểu diễn, các bệnh nhi còn có dịp thể hiện tài năng của mình trong chương trình.
Chị Nguyễn Thị Thảo, người nhà bệnh nhi, chia sẻ niềm vui khi các em được đón Trung thu tại bệnh viện. Dù đang mệt, không khí vui tươi và sự quan tâm của mọi người giúp các em phần nào quên đi những đau đớn, mệt mỏi trong quá trình điều trị.

Bệnh nhi Phạm Minh Châu, tỉnh Hưng Yên, xúc động khi nhận những hộp bánh Trung thu, đèn ông sao và những món quà nhỏ. Em gửi lời cảm ơn tới các cô, các chú đã dành tặng những món quà ý nghĩa.
Theo PGS, TS Đỗ Anh Tú, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện K, mỗi bệnh nhi có một hoàn cảnh khác nhau và nhiều em không thể trở về quê, về trường lớp hay địa phương để đón Trung thu. Vì vậy, bệnh viện tổ chức các hoạt động với âm nhạc, tiếng hát và những món quà Trung thu để động viên, giúp các em có thêm tinh thần vượt qua bệnh tật, sớm trở lại cuộc sống.

Không chỉ bệnh nhi và gia đình, những người tham gia chương trình cũng tìm thấy niềm vui khi được góp phần mang Trung thu đến với các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện.
MC Khánh Linh cho biết, tham gia chương trình “Trung thu cho em” tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, mang lại cho chị nhiều cảm xúc. Hằng ngày làm công việc dẫn chương trình, nhưng lần này được hóa thân thành một nhân vật cổ tích, chị cảm nhận đây là một trải nghiệm ý nghĩa.
Ảo thuật gia Tống Đức Anh cũng chia sẻ những chương trình như vậy mang lại cho anh nhiều cảm xúc với nghề. Đối với người nghệ sĩ, nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của các em nhỏ là một trong những điều ý nghĩa nhất.

Những bệnh nhi đang phải điều trị, không thể rời giường vẫn được đón Trung thu ngay tại bệnh viện với những món quà cùng sự quan tâm, sẻ chia ấm áp. Bệnh nhi Vàng Ánh Nguyệt, tỉnh Lào Cai, cho biết dù không được về nhà nhưng em nhận được những lời động viên ấm áp của mọi người và rất vui, mong sớm khỏe để được đón Trung thu.
Hành trình điều trị của các bệnh nhi vẫn còn nhiều thử thách. Trong những ngày phải xa gia đình và trường lớp, sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng giúp các em cảm nhận được tình yêu thương và sự đồng hành, để mùa Trung thu vẫn trở nên trọn vẹn theo một cách riêng.
Cùng trẻ em khó khăn đón Trung thu trọn vẹn
Trong ngày hội “Cùng em tỏa sáng nụ cười đoàn viên”, 30 suất học bổng đã được trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là năm thứ hai chương trình đồng hành cùng “Cặp lá yêu thương”, qua đó trao thêm cơ hội và niềm tin để các em vững bước trên hành trình học tập.
Ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp, cho biết những suất học bổng góp phần mang đến cho các em một đêm Trung thu trọn vẹn, đồng thời hỗ trợ các em vượt qua khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục nỗ lực vươn lên.

Cùng với trao học bổng, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức, tạo cơ hội để trẻ em gặp gỡ, vui chơi và kết nối. Niềm vui không chỉ đến từ những món quà mà còn từ việc cùng nhau tham gia các hoạt động, trải nghiệm và biết quan tâm, sẻ chia với những người xung quanh.
Em Vương Kiệt, TP Hồ Chí Minh, chia sẻ em rất vui khi được tự tay làm đèn lồng và vui chơi cùng nhiều bạn bè trong ngày hội.

Từ một chiếc đèn lồng được tự tay làm, một trò chơi cùng nhau trải nghiệm đến một suất học bổng được trao tặng, mỗi hoạt động đều có thể trở thành ký ức đẹp và nguồn động viên đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, mùa Trung thu thêm trọn vẹn bởi những giá trị của yêu thương và sẻ chia.
Bình luận (0)