Cơn bão số 5 đi qua đã để lại những thiệt hại nặng nề cho tỉnh Hà Tĩnh. Trong hàng trăm công trình bị tàn phá, có những mái trường tan hoang, có những phòng học không còn nguyên vẹn. Điều này càng trở nên khó khăn khi mà chỉ còn có vài ngày nữa, cả nước sẽ đón chào ngày khai giảng năm học mới.

Tại Trường Mầm non Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh toàn bộ phần mái của dãy nhà cao tầng bị gió bão cuốn phăng, nhiều phòng học ngập nước, đồ dùng học tập hư hỏng nặng. Giữa bộn bề khó khăn, cô Nguyễn Thị Hương cùng đồng nghiệp vẫn kiên trì dọn dẹp, sửa sang từng góc lớp.
"Gặp rất nhiều khó khăn như mất điện, mất nước. Nhưng những ngày qua đội ngũ giáo viên đã thường xuyên có mặt để dọn dẹp, trang trí để các cháu có môi trường an toàn, lành mạnh để tham gia năm học mới'', cô giáo Nguyễn Thị Hương, Trường mầm non Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
Còn tại Trường Tiểu học Đỉnh Bàn, xã Thạch Khê, mái tôn của hai dãy nhà học đã bị bão giật tung, để lại 14 phòng học ngổn ngang. Bàn ghế, máy tính hư hỏng nặng. Khó khăn lớn nhất hiện nay của nhà trường là phải xoay sở tìm phòng học tạm cho học sinh.
Thống kê cho thấy, bão số 5 đã khiến 286 cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh hư hỏng, thiệt hại gần 136 tỷ đồng. Ngành Giáo dục cùng chính quyền địa phương đang dốc sức khắc phục, để đảm bảo điều kiện cơ bản cho năm học mới.
Ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Đề nghị các địa phương trong thời gian sớm nhất có báo cáo về kinh phí sữa chữa các công trình, tỉnh sẽ có chỉ đạo các sở ngành liên quan trong việc cấp kinh phí và hướng dẫn việc thực hiện cải tạo, sữa chữa như thế nào trong thời gian ngắn nhất để giúp các nhà trường đi vào hoạt động".
Dù còn nhiều khó khăn sau bão, nhưng với sự nỗ lực của thầy cô và sự vào cuộc của chính quyền, những điều kiện cơ bản cho năm học mới ở Hà Tĩnh đang từng bước được đảm bảo. Để rồi, tiếng trống khai trường vẫn sẽ vang lên, mang theo niềm tin, nghị lực vượt qua bão tố của thầy trò nơi đây.
Bình luận (0)