Những ngày cuối tháng 8, không khí tại các xã vùng biên giới của thành phố Huế trở nên rộn ràng khi học sinh nô nức đến những ngôi trường mới, chuẩn bị cho năm học 2026-2027.
Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS ở các xã A Lưới 3 và A Lưới 4, học sinh đến trường với tâm trạng phấn khởi khi được học tập trong những cơ sở giáo dục mới, khang trang.
Các hạng mục của trường đã cơ bản hoàn thiện, gồm khu phòng học, phòng chức năng, khu nội trú cùng các công trình phục vụ sinh hoạt và học tập. Không gian mới không chỉ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc dạy và học mà còn mang đến cho học sinh môi trường sinh hoạt đầy đủ hơn.
Với nhiều học sinh, việc bước vào năm học mới tại ngôi trường mới là sự khởi đầu của một chặng đường học tập với nhiều kỳ vọng. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt các em khi được tận mắt chứng kiến lớp học, khu nội trú và những không gian sinh hoạt mới.

Không chỉ học sinh, cán bộ, giáo viên tại các trường cũng đang khẩn trương hoàn tất những công việc cuối cùng để chuẩn bị cho năm học mới. Từ phòng học, khu nội trú đến các khu vực sinh hoạt chung đều được sắp xếp, kiểm tra, bảo đảm các điều kiện cần thiết trước ngày khai giảng.
Tại thành phố Huế, hai trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS ở các xã A Lưới 3 và A Lưới 4 được khởi công xây dựng từ tháng 10/2025. Sau thời gian triển khai, đến nay các công trình đã cơ bản hoàn thành.
Việc đưa các trường nội trú liên cấp vào sử dụng được kỳ vọng tạo thêm điều kiện học tập, sinh hoạt thuận lợi cho học sinh tại các xã vùng biên giới, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong những ngày này, cán bộ, giáo viên tiếp tục hoàn thiện các công việc chuẩn bị để sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới. Những ngôi trường mới không chỉ mang diện mạo khang trang mà còn mở ra một môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên.
Năm học mới đang đến gần. Từ những lớp học mới, khu nội trú mới đến không khí háo hức của học sinh trong ngày đầu đến trường, những ngôi trường nội trú liên cấp đang sẵn sàng cho một năm học với nhiều kỳ vọng.
Bình luận (0)