Trưởng thôn, dân quân, công an xã: Những “lá chắn tại chỗ” cứu hàng chục nghìn dân trong lũ dữ

Mạnh Cường, Quỳnh Hoa, Nam Việt, Khiếu Minh

24/11/2025 22:46 GMT+7

Từ việc bơi 2km giữa lũ để lấy ca nô đến giúp dân dựng lại nhà cửa, lực lượng tại chỗ đã trở thành điểm tựa của người dân vùng lũ Khánh Hòa.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, hàng chục nghìn người dân ở các vùng ngập sâu đã được di dời sơ tán kịp thời đến nơi an toàn một phần nhờ lực lượng tại chỗ. Đó là những người trưởng thôn, dân quân tự vệ cho đến lực lượng công an xã đã thầm lặng, tận tụy nắm thông tin địa bàn để có những hỗ trợ nhanh nhất, kịp thời nhất.

Có rất nhiều người mà gia đình, người thân cũng đang trong cảnh ngập lụt, thậm chí cô lập nhưng vì nhiệm vụ, họ vẫn bám trụ, sát cánh bên nhân dân, với nhiệm vụ đảm bảo an toàn tính mạng của người dân là trên hết, trước hết.

Trưởng thôn, dân quân, công an xã: Những “lá chắn tại chỗ” cứu hàng chục nghìn dân trong lũ dữ - Ảnh 1.

Thôn 3, xã Diên Điền, nơi ngập sâu nhất của tỉnh Khánh Hoà. Có nơi, nước lũ lên gần 5m. Là một bí thư thôn, ngay khi nước lũ bắt đầu lên nhanh, ông Ngô Văn Dũng và 22 người dân quân tự vệ đã chia nhau đi từng ngõ, gõ từng nhà để kêu gọi mọi người mau chóng di dời.

Chiếc ca nô là phương tiện để Thượng tá Lê Văn Thọ (Trưởng Công an xã Diên Khánh) và một cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh cứu được 70 người trong đêm lũ về. Tiếp đó 500 người khác được di dời đến nơi an toàn. Hiện, các xã chưa được trang bị cano hay xuồng máy, vì vậy, khi nước lũ lên cao vượt quá đầu người, Thượng tá Thọ đã phải bơi 2km giữa dòng nước lũ để lấy được cano. Và nhiều người không quản ngày đêm, khó khăn hay vất vả, cứu được người dân trong lũ chính là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Trưởng thôn, dân quân, công an xã: Những “lá chắn tại chỗ” cứu hàng chục nghìn dân trong lũ dữ - Ảnh 2.

Sau lũ, nhiều tài sản, nhà cửa của người dân bị thiệt hại nặng nề. Một số nhà gần như mất trắng. Lực lượng dân phòng, dân quân tự vệ từ cấp thôn đã kết nối với chính quyền, thống kế thiệt hại và giúp đỡ từng hộ dân gây dựng lại cuộc sống.

Anh Trần Quốc Huy, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ: "Nhà mình cũng ngập nhưng chỉ về thăm một chút rồi lại chạy đi giúp đỡ mọi người. Người dân cũng như anh em họ hàng của mình".

Dù còn nhiều khó khăn để ổn định cuộc sống, nhưng sự lac quan đã xuất hiện dần trở lại trên khuôn mặt những người dân vùng lũ. Bởi bên cạnh họ luôn có những người cán bộ vì dân, sát dân

Lúc này, những đoàn xe cứu trợ khắp mọi miền đất nước mang theo tình cảm của đồng bào vẫn đang hướng về bà con vùng lũ. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo kịp thời sát sao của lãnh đạo Đảng Nhà nước, những cánh tay nối dài đang tiếp sức cho khúc ruột miền Trung vượt qua cơn hoạn nạn.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.