Ai sẽ là ca sĩ cuối cùng bước vào chung kết Sắc màu thời gian?

PV-Thứ năm, ngày 24/02/2022 21:22 GMT+7

VTV.vn - Tập hồi sinh là cơ hội duy nhất cho một ca sĩ sở hữu tấm vé "lội ngược dòng" bước vào đêm chung kết.

Đêm hồi sinh lần này chào đón sự trở lại của dàn giám khảo đã từng xuất hiện trong các tập chủ đề, gồm: Nhạc sĩ Hoài An, Nguyễn Hoàng Duy, Hamlet Trương và Đỗ Hiếu với những lời nhận xét vừa học thuật pha lẫn với sự hài hước, vui tươi. Vậy nên dù là một đêm thi quyết định nhưng không khí không quá căng thẳng, trái lại rất thoải mái, nhẹ nhàng.

Mở màn cho đêm thi gay cấn là phần trình diễn của ca sĩ Đặng Việt Thái (SAN) với ca khúc Và thế là hết (sáng tác: Soobin Hoàng Sơn). Lần trở lại lần này của SAN khiến nhiều fan nữ "mất ngủ" vì vẻ ngoài điển trai cùng nụ cười tỏa nắng, luôn đem lại nguồn năng lượng tích cực cho khán giả khi xuất hiện.

Ai sẽ là ca sĩ cuối cùng bước vào chung kết Sắc màu thời gian? - Ảnh 1.
Ai sẽ là ca sĩ cuối cùng bước vào chung kết Sắc màu thời gian? - Ảnh 2.

Thưởng thức phần trình diễn của SAN, Nguyễn Hoàng Duy – nhạc sĩ chứng kiến hành trình của SAN trong The Cover Show - chia sẻ: "Mọi người thường hay lo lắng nếu biểu diễn đầu tiên thường sẽ gặp nhiều trắc trở. Nếu anh là người trình diễn đầu tiên của vòng Hồi sinh thì anh sẽ là người đầu tiên được sống dậy, anh sẽ làm hết khả năng và thậm chí là làm hơn như thế. Đó là chia sẻ nhỏ để sau này Việt Thái làm tốt hơn phần trình diễn của mình. Hôm nay anh xin chúc mừng Thái vì đã nhìn ra được cảm giác lần đầu tiên bạn chiến thắng tại tập chủ đề, bạn đã làm rất tốt".

Tiếp nối ca sĩ SAN là phần trình diễn Mượn của ca sĩ Diêu Ngọc Bích Trâm. Có thể nói, ‘mượn’ là một động từ nhưng đôi khi lại là cái cớ để chúng ta bày tỏ mong muốn của mình với người mình yêu, mượn một đoạn đường, mượn một bờ vai, mượn một cái nắm tay. Diêu Ngọc Bích Trâm đã thể hiện được cái hồn của ca khúc và tỏa sáng theo cách rất riêng, một Bích Trâm với sự "hồi sinh" đầy ấn tượng khiến nhạc sĩ Đỗ Hiếu nóng lòng chia sẻ: "Khi bạn cất giọng lên là đã cuốn hút rồi, một chất giọng khàn khàn rất hay và những cách nức nở, luyến láy của bạn rất cuốn hút".

Ai sẽ là ca sĩ cuối cùng bước vào chung kết Sắc màu thời gian? - Ảnh 3.
Ai sẽ là ca sĩ cuối cùng bước vào chung kết Sắc màu thời gian? - Ảnh 4.

Với phong cách nhận xét vô cùng đặc biệt như bao lần với những ngôn từ thú vị, nhạc sĩ Hamlet Trương nhận xét: "Khi Trâm hát trong đầu Trương xuất hiện cụm từ, đó là tên một tác phẩm văn học Tiếng chim hót trong bụi mận gai, đó là một sự tự nhiên... Với ca khúc này nếu nghe lần đầu sẽ không thẩm thấu được, nhưng tách riêng ra thì đây là tiếng hát mình muốn được thưởng thức và Trương tin Sắc màu thời gian là nơi chứng kiến sự trưởng thành của Trâm".

Trở lại với vòng Hồi sinh, Trọng Đức – chàng giáo viên tiểu học từng khiến dàn ban giám khảo sửng sốt vì phong cách trình diễn có một-không-hai – đã chọn thể hiện ca khúc Bóng mây qua thềm (sáng tác: Võ Thiện Thanh). Lần trở lại lần này là sự "hồi sinh" đặc biệt của Trọng Đức. Là người chứng kiến những bước đi đầu tiên trên con đường âm nhạc của Trọng Đức, nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy chia sẻ: "Duy là người theo dõi những bước đi đầu tiên của Trọng Đức trong chương trình. Hôm nay anh rất là thích tiết mục này của em, anh thấy được hình ảnh ngày đầu tiên em giành chiến thắng nhất tuần. Nhưng quan trọng ngày hôm nay em quay lại đúng sở trường của mình, nhạc năng động phù hợp với cá tính của em".

Với những nỗi niềm khi đặt chân đến sân khấu The Cover Show - Sắc màu thời gian, Trọng Đức bày tỏ: "Đối với em, sân khấu Sắc màu thời gian là nơi lần đầu em được hát, em cũng bất ngờ khi mọi người đón nhận ở tập đầu tiên và đã đi được đến ngày hôm nay. Tất cả lời nhận xét của các anh đều rất là quý giá, hy vọng giọng hát của em sẽ ngày càng tốt hơn.".

Ai sẽ là ca sĩ cuối cùng bước vào chung kết Sắc màu thời gian? - Ảnh 5.

Trong tình yêu, đôi khi im lặng cũng là một lời giải thích, một sự lựa chọn, sẽ thật đau khi chúng ta phải buông tay một người mình muốn giữ, sẽ thật đắng nếu như chúng ta cố níu giữ một người muốn buông tay. Đó là những nỗi niềm của ca sĩ Lina Nguyễn khi cất tiếng hát Sao ta lặng im (sáng tác: Nguyễn Hồng Thuận). Với thần thái trình diễn giữ phong độ như các vòng thi trước, ca sĩ Lina Nguyễn đem lại cho nhạc sĩ Hamlet Trương cũng như khán giả một sự nội lực, quan trọng là bạn kiểm soát và truyền được lửa đến những người xem bạn trình diễn.

Phần trình diễn cuối cùng của đêm hồi sinh là sự trở lại của ca sĩ Henry Ngọc Thạch khiến sân khấu trở nên nóng hơn bao giờ hết. Trong tình yêu có cả những niềm vui và nỗi buồn, đôi lúc niềm vui chẳng kéo dài mà nỗi buồn lại cứ ngự trị, một xung đột xảy ra lại trách đối phương chứ chẳng bao giờ tự hỏi bản thân có cứu vãn và làm cho mối quan hệ trở nên tốt hơn chưa, với nỗi lòng khó nói, Henry Ngọc Thạch chỉ biết dùng ca khúc Ai cần ai (sáng tác: Hứa Kim Tuyền) để bày tỏ những điều ẩn giấu bên trong vẻ điển trai này.

Kết thúc vòng hồi sinh, ca sĩ Henry Ngọc Thạch chiếm trọn tình yêu thương của ban giám khảo và khán giả để giành tấm vé cuối cùng để bước vào đêm chung kết.

Sắc màu thời gian: Ai sẽ chạm đến ngôi vị quán quân? Sắc màu thời gian: Ai sẽ chạm đến ngôi vị quán quân?

VTV.vn - Khép lại đêm bán kết, ca sĩ Hà Lan Phương, Phượng Vũ và Huyền Cadie đã chính thức bước vào vòng chung kết Sắc màu thời gian.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước