Anh hùng LLVTND Hoàng Văn Thượng - Đại tá Anh hùng 131 lần đột nhập vào "hang cọp"

P.V-Thứ ba, ngày 30/08/2022 11:52 GMT+7

VTV.vn - Sau 49 năm gắn với binh nghiệp, chiến sỹ đặc công Hoàng Văn Thượng đã luồn sâu, khảo sát 131 căn cứ của địch, trực tiếp chiến đấu 23 trận lớn nhỏ, diệt gần 100 tên địch.


Người đi qua cánh đồng phải khom sát mặt nước...

Nước không xao động, đỉa cắn không được nhặt ra...

Anh hùng LLVTND Hoàng Văn Thượng - Đại tá Anh hùng 131 lần đột nhập vào hang cọp - Ảnh 4.

(Ảnh chụp lại từ phim tư liệu)

Đó là những gì mà Đại tá - Anh hùng LLVTND Hoàng Văn Thượng chia sẻ khi nhớ về những năm tháng chiến đấu của mình. Ông chính là nhân vật của Những anh hùng thế kỷ XX hôm nay (30/8). Anh hùng Hoàng Văn Thượng là người dân tộc Tày, quê ở Trùng Khánh, Cao Bằng. Ông đã đi theo tiếng gọi của Tổ quốc khi còn là một chàng thanh niên trẻ.

"Lúc đấy mình nghĩ cả nước đã thắng Pháp rồi, bây giờ đế quốc Mỹ xâm lược như thế thì mình quyết tâm, cả đất nước, nhất là thanh niên, lên đường lập công giết giặc" - Đại tá Hoàng Văn Thượng nói - "Mình cũng phấn đấu để tham gia, đánh cho Mỹ phải thua và Nguỵ phải nhào".

XUNG PHONG!

Anh hùng LLVTND Hoàng Văn Thượng - Đại tá Anh hùng 131 lần đột nhập vào hang cọp - Ảnh 6.

Ngày 16/4/1968, chàng trai trẻ người dân tộc Tày Hoàng Văn Thượng chính thức đứng trong hàng ngũ của đơn vị H20, D4 đặc công, F305, cùng đồng đội hành quân vào chiến trường "Trị Thiên khói lửa". Ông nói trận đánh đầu tiên của ông là tìm diệt 100 tên lính Mỹ ở gần cao điểm 544, thuộc huyện Gio Linh, Quảng Trị.

"Mình vừa đi trinh sát vừa nắm tình hình" - Đại tá Hoàng Văn Thượng nhớ lại - "Lấy đấy mới làm Tiểu đội trưởng thôi nhưng đi cùng ông Trung đội trưởng. Chuẩn bị cho quân nằm dưới chân núi tối lên núi để đánh".

Nhiệm vụ không thành nhưng không nản...

"Nhưng địch nó lại luồn đi chỗ khác" - Đại tá Hoàng Văn Thượng nói tiếp - "Tối đó cho anh em lên bám sát tiếp nhưng không thấy nó quay lại".

"Trận đầu tiên đánh khoảng hơn trăm thằng Mỹ nhưng mà không thành được".

Dù nhiệm vụ đầu tiên không như ý, nhưng ông cùng đồng đội không hề nản lòng. Là lính đặc công, ông cùng đồng đội tiên phong mở đường cho những trận đánh. Lúc trên cạn, khi dưới nước.

(Ảnh chụp lại từ phim tư liệu)

Trận đánh lớn...

"Đánh thương vong, đánh thiệt hại thôi chứ không phải mình đánh để làm chủ" - ông nói - "Cho nên mình phải đánh nhanh, rút nhanh và phải làm cho quân địch thiệt hại, cho Mỹ - Nguỵ tiêu hao dần".

Đặc biệt nhất trong cuộc đời cầm súng của ông là trận đánh vào Chiến đoàn 33 thuộc Sư đoàn 25 quân Chính quyền Việt Nam Cộng hòa năm 1971. Lúc này ông là Chính trị viên phó Đại đội, được giao nhiệm vụ tấn công Chiến đoàn 33 đóng ở Dầu Tiếng.

"Mình phải chui vào 8 lớp rào bên trong - 3 lớp rào bên trong và 8 lớp rào bên ngoài" - Đại tá Hoàng Văn Thượng nói - "Mỹ lúc đó đã co vào vòng trong và Nguỵ ở vòng ngoài".

(Ảnh chụp lại từ phim tư liệu)

Đại tá Hoàng Văn Thượng nói trong những lần đột kích vào căn cứ địch, ông và đồng đội cũng không tránh khỏi sự hiểm nguy và cả những thương vong.

MUỐN LÀ NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG VỀ TINH THẦN YÊU NƯỚC...

Nhìn lại cuộc đời binh nghiệp của mình sau 49 năm gắn bó, Đại tá Hoàng Văn Thượng nói ông đã luồn sâu, khảo sát 131 căn cứ của địch, trực tiếp chiến đấu 23 trận lớn nhỏ, diệt gần 100 tên địch thu 1 khẩu AR15. Ông được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 12 huân, huy chương các loại, cao quý hơn cả là danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân ông được trao vào năm 1978.

"Tôi được vinh dự hơn là tôi không phải anh hùng của một trận đánh mà anh hùng mang tính tổng kế chống Mỹ cứu nước" - Đại tá Hoàng Văn Thượng nói - "Tôi thấy tự hào vì được tuyên dương anh hùng gắn liền với quá trình đóng góp".

"Mình phải tiếp tục phấn đấu để giữ vững phẩm chất Bộ đội cụ Hồ".


"Mong rằng các thế hệ trẻ kế tiếp làm sao phát huy truyền thống của ông cha, phấn đấu vươn lên để có trình độ, năng lực đáp ứng trong tình hình mới. Chỉ có như vậy mới tạo điều kiện giữ cho đất nước phát triển, được hoà bình mãi mãi".

Đại tá - Anh hùng LLVTND Hoàng Văn Thượng.

Sau khi chiến tranh đi qua, trở về thời bình, Đại tá Hoàng Văn Thượng tiếp tục có nhiều cống hiến cho quê hương Cao Bằng. Ông từng giữ vị trí Chủ tịch hội cựu chiến binh của tỉnh. 

Kết thúc chia sẻ tại Những anh hùng thế kỷ XX, Đại tá Hoàng Văn Thượng nói ông luôn tâm niệm là mình phải truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước và giá trị của 2 tiếng "Hoà bình".

Anh hùng LLVTND Hoàng Văn Thượng - Đại tá Anh hùng 131 lần đột nhập vào hang cọp - Ảnh 14.

Là một chương trình mới được sản xuất bởi Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTV Digital) của Đài Truyền hình Việt Nam, "Những anh hùng thế kỷ XX" đã được phát sóng trên chương trình Chuyển động 24h và các nền tảng số của VTV Digital bắt đầu từ ngày 15/7. Các số của "Những anh hùng thế kỷ XX" - chương trình được đồng hành của công ty Golf Long Thành - được đăng tải trên Báo điện tử VTV.VN và Fanpage Trung tâm Tin tức VTV24.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước