BTV Diệp Chi chia sẻ cách giúp con thành công: Nhờ tài năng hay ý chí?

Linh Anh-Thứ hai, ngày 06/06/2022 14:06 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, trên trang cá nhân, BTV Diệp Chi đã có một bài chia sẻ khá dài về quá trình chị đồng hành cùng với cô con gái đang ở tuổi mới lớn của mình.

BTV Diệp Chi có một cô con gái lớn, được gọi ở nhà với tên Sumo. Sumo năm nay đã 11 tuổi, có vóc dáng cao lớn hơn mẹ. Cô bé thừa hưởng nhiều đường nét xinh xắn và đáng yêu từ mẹ. Ngay từ nhỏ, dù là một BTV, đạo diễn luôn rất bận rộn với nhiều công việc ở Đài truyền hình nhưng Diệp Chi vẫn luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho con gái. 

Ở thời điểm chưa có dịch bệnh, Diệp Chi và con gái thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Sumo qua những lời kể của mẹ cũng là một cô bé rất ngoan, hiểu biết, đáng yêu và tình cảm. BTV Diệp Chi luôn cố gắng trở thành một người bạn của con để thấu hiểu những tâm tư ở độ tuổi mới lớn của con gái. 

Mới đây, nữ BTV cũng có viết một đoạn khá dài, nói về câu chuyện đồng hành với con. Đoạn chia sẻ của BTV Diệp Chi như sau:

"Thành công của con có được nhờ tài năng hay ý chí nhiều hơn?

Câu trả lời của từng phụ huynh sẽ quyết định cách mà chúng ta đồng hành cùng con trên đường dài, ưu tiên nuôi tài năng hay tiếp ý chí. Mình mới xem một đoạn clip thảo luận về chủ đề này và rất muốn góp một tiếng nói, một quan điểm dựa trên những kinh nghiệm đồng hành cùng con và dựa trên cả những trải nghiệm, quan sát của một bà mẹ ngấp nghé tuổi 40 nữa.

Không phải ai sinh ra cũng được ban cho một tài năng đặc biệt. Cho nên, các bố mẹ đừng phiền muộn, áp lực hay lo lắng khi con mình không thể hiện một năng khiếu gì ra bên ngoài, cũng đừng ngó nghiêng sang con nhà khác để so sánh. 

Điều quan trọng mà chúng ta cần làm là cổ vũ con cố gắng và nỗ lực trong từng việc nhỏ hàng ngày. Hãy quan tâm tới quá trình chứ đừng vội vã coi trọng kết quả. Từ mức độ chưa giỏi sẽ đạt tới cấp độ thành thục – nhờ ý chí, nhờ luyện rèn, nhờ kiên nhẫn. Sumo nhà mình quan tâm và biết làm nhiều thứ, không có lĩnh vực nào nổi trội hẳn. Nhưng hỏi bạn ấy có ý chí không thì mình tự tin trả lời là có. Nhìn những trải nghiệm của bạn ấy là biết. 

Không ngại khó, không ngại vất vả trên khắp các cung đường cùng mẹ và trong đủ mọi hoạt động hàng ngày. Từ một em bé nhúng chân xuống nước là la toáng, con đã biết bơi thành thục và năm ngoái còn lấy được tấm bằng lặn Scuba Diving đầu tiên. Là do chăm chỉ và tập trung tập bơi, tập lặn, là do mẹ suốt ngày nói vào tai về việc biết bơi là một trong những kỹ năng sinh tồn quan trọng nhất, bắt buộc phải học. Mình nhớ đợt 2 mẹ con trekking 2 ngày trong rừng, ban đầu thấy vắt bám chân là Sumo khóc thét, nhưng sau rồi quen, đến cuối hành trình, nàng ta còn tay không gỡ vắt ra khỏi quần cho mẹ . 

Mô học boxing, học Pilates, hôm rồi còn thử cả Ariel Yoga với dây. Ở trường thì hùng hục đá bóng và bơi lội, vài ngày lại thấy xuất hiện vết bầm, vết xước ở đâu đó trên tay, chân. Nàng tự lấy urgo dán lại rồi mới "khoe" mẹ. Mẹ hỏi sao không, lần nào cũng tỉnh bơ trả lời "vài ngày nó hết ấy mà mẹ". Ngôi trường con đang theo học không chấm điểm, không xếp hạng học sinh theo thứ tự trên xuống, chỉ tổng hợp đánh giá theo tuần, theo kỳ dựa trên các mức độ cố gắng của con. 

Báo cáo gửi phụ huynh cũng gồm nhiều tiêu chí như mức độ thân thiện; thái độ tích cực trong học tập, tần suất làm bài tập về nhà; tham gia các hoạt động ngoại khoá… Thỉnh thoảng Sumo trở về nhà mặt buồn thiu vì làm bài chưa tốt. Mình đều động viên con về việc con đã cố gắng thế nào và đây là cơ hội để làm tốt hơn những lần sau. 

Môn Toán vốn không phải thế mạnh của Mô. Nhưng cũng nhờ quyết tâm mà con đã tiến bộ vượt bậc với môn này trong 2 năm cuối cấp. Mẹ cũng không giúp được gì mấy vì con học toán hoàn toàn bằng tiếng Anh, mẹ mang tiếng Việt và những kiến thức Toán học cũ kỹ ra dạy là thành bất đồng ngôn ngữ ngay lập tức. 

Sẽ thật may mắn nếu chúng ta được đồng hành cùng những bạn nhỏ luôn biết cố gắng, nỗ lực, không sợ thất bại, không dễ chùn bước. Những đứa trẻ như vậy ra đời không thành công theo cách này sẽ thành công bằng cách khác. Nhất định là thế. Khi con rụt rè, ý chí sẽ cùng con bước tới. Khi con muốn từ bỏ, ý chí sẽ thúc giục con cố gắng. 

Thậm chí khi con tuyệt vọng, ý chí sẽ giúp con thắp lên hy vọng. Khi con có tài năng, ý chí sẽ là yếu tố giúp tài năng thêm phần tỏa sáng…Ý chí chính là thứ cần hun đúc và trui rèn chứ đừng mải miết đi tìm một dạng tài năng đặc biệt nào đó mà có khi con của chúng ta không may mắn sở hữu. Cứ ngẫm từ hành trình của chính chúng ta – những ông bố bà mẹ là sẽ có ngay câu trả lời và hướng đi cho con mình. Bạn có được ngày hôm nay phần nhiều là nhờ tài năng hay ý chí?". 

Bài viết của Diệp Chi được nhiều người đồng tình và bày tỏ sự ngưỡng mộ trong cách giáo dục của cô đối với con gái. 

BTV Diệp Chi lạc quan dù nhiễm COVID-19 BTV Diệp Chi lạc quan dù nhiễm COVID-19 BTV Diệp Chi khoe sắc bên hoa Đào xứ sở Đà Lạt BTV Diệp Chi khoe sắc bên hoa Đào xứ sở Đà Lạt BTV Diệp Chi khoe ảnh sành điệu từ lúc bé BTV Diệp Chi khoe ảnh sành điệu từ lúc bé

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

diep chi, BTV

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước