Nổi tiếng với các clip viral trên mạng xã hội khi mới 3 tuổi nhưng Trịnh Trần Minh Khôi, con trai anh Trinh Vũ Thái Hòa (còn được biết đến với tên gọi Thái Hòa 88) đã thuộc và nhận biết rất nhiều dòng xe ô tô. Hai bố con nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả bằng những clip hài hước, lém lỉnh. Tuy nhiên, trong chính chuyến đi trải nghiệm ngắn ngày cùng chương trình Cha con vạn dặm, anh Thái Hòa đã phát hiện ra rất nhiều những khía cạnh mới ở cậu con trai nhỏ của mình.
Ngay khi được tiếp xúc với các nghệ nhân tại phường múa rối cạn Thẩm Rộc tại Định Hóa, Thái Nguyên, Minh Khôi đã bộc lộ nhưng nhanh nhẹn, lém lỉnh của mình khi tương tác cũng như đặt ra rất nhiều những câu hỏi thú vị cho các ông nghệ nhân. Những con rối bằng gỗ vô tri nhưng được các nghệ nhân thổi hồn một cách sinh động thông qua việc tạo hình cho đến xây dựng câu chuyện. Tuy chỉ là những cử động đơn giản, những mẩu chuyện ngắn vài phút nhưng đó lại chính là tinh hoa văn hóa, là những gì mà biết bao thế hệ con người nơi đây gìn giữ. Có dịp được trò chuyện, được trực tiếp học và thực hiện biểu diễn cùng các nghệ nhân, hai bố con như cá gặp nước, thể hiện vô cùng xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây cũng là lần đầu tiên Minh Khôi có cơ hội được tiếp xúc với bộ môn nghệ thuật dân gian này.
Điểm dừng chân tiếp theo của hai bố con Thái Hòa chính là điểm trường Lân Thùng, thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuất Tác, Võ Nhai, Thái Nguyên. Tại đây, họ có cơ hội được giao lưu cùng 79 bạn học sinh, tham gia các trò chơi vui nhộn, cùng ekip của chương trình trao tặng tới các nhỏ những món quà dễ thương. Họ cũng có cơ hội được lắng nghe, thấu hiểu nhiều hơn về những ước mơ của các bạn nhỏ vùng cao.
Với Minh Khôi, dù chỉ được giao lưu cùng các anh chị tại trường 1 thời gian ngắn, nhưng đã đọng lại trong cậu bé rất nhiều những tình cảm, cảm xúc thật đẹp. Cậu bé hồn nhiên chia sẻ: "Khi được chơi với các anh chị con rất vui và thương các anh chị. Vì các anh chị phải tự đi học, phải phụ giúp bố mẹ nấu ăn, phụ bố mẹ chăm em ạ. Con chúc tất cả các ước mơ của các anh chị thành sự thật".
Chuyến hành trình của hai bố con Minh Khôi khép lại trọn vẹn bằng việc theo chân anh Phi (học sinh lớp 3B tại điểm trường Lân Thùng) về thăm nhà, cùng sinh hoạt và tìm hiểu kĩ hơn về cuộc sống của 1 gia đình người Mông. Có trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm từ những chuyện giản đơn như bữa ăn với mèn mén "ngon nhưng hơi khô", đi cắt cỏ cho trâu bị cỏ cứa vào tay đến chảy máu, cho trâu ăn… cậu bé Minh Khôi càng thấy bản thân mình may mắn và đồng cảm với anh chị thật nhiều. Những hành động nhỏ xíu như cái dắt tay cùng đi học về, cùng nhau bê bó cỏ, cái nắm tay khi bị cỏ làm xước hay lời hứa hồn nhiên sẽ mang cho anh Phi đùi gà rán, miếng pizza hay khoai tây chiên… chỉ xem thôi cũng khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Từ đây, ông bố Thái Hòa cũng nhận ra cậu con trai vui vẻ, hài hước của mình cũng thật tình cảm, biết cảm thông và chia sẻ thật nhiều. Việc để con được đi, được trải nghiệm, được tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khác nhau thật là một quyết định đúng đắn, bởi qua mỗi chuyến đi, cả anh và con trai mình đều học được những bài học ý nghĩa về cuộc sống mà chẳng sách vở nào có được. Đó mới chính là những bài học lưu giữ đến mãi về sau.
Chương trình Cha con vạn dặm phát sóng từ thứ 3 đến Chủ nhật hàng tuần lúc 7h10 trên kênh VTV3.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!