Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 20: Tham quan viện dưỡng lão, mẹ chồng càng thêm ác cảm với con dâu

Lan Chi-Thứ năm, ngày 07/12/2023 06:08 GMT+7

VTV.vn - Chứng kiến những sinh hoạt của các cụ tại viện dưỡng lão nơi Nguyệt làm việc, bà Hạ cho rằng ở đây chẳng có gì tốt đẹp.

Tam (Linh Sơn) làm việc ở viện dưỡng lão được một bà cụ rất yêu mến và nhận làm con trai. Bà cụ này hễ trông thấy Tam là vui vẻ. Tam dỗ dành bà cụ ăn cơm và trò chuyện với bà cụ. Nguyệt (Đinh Y Nhung) rất cảm ơn Tam về điều này.

Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 20: Tham quan viện dưỡng lão, mẹ chồng càng thêm ác cảm với con dâu - Ảnh 1.
Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 20: Tham quan viện dưỡng lão, mẹ chồng càng thêm ác cảm với con dâu - Ảnh 2.

Bình (Thanh Thức) nghỉ việc ở công ty bất động sản vì không chấp nhận cách vị sếp của công ty dụ anh dùng mỹ nam kế để ký hợp đồng với các đối tác. Kỳ (Tâm Như) cũng ủng hộ quyết định của chồng, song, cô lại lo lắng khi cuộc sống tiếp tục xáo trộn. Bình báo với vợ tin vui anh đã ký hợp đồng dài hạn đi hát ở phòng trà. Chủ phòng trà hứa cho Bình nhiều buổi hát hơn. Kỳ nghe vậy cũng yên tâm.

Ở phòng trà, Bình được một nữ đại gia để ý. Người này chính là người lần trước tông xe trúng Bình. Cô chủ động bắt chuyện với Bình.

Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 20: Tham quan viện dưỡng lão, mẹ chồng càng thêm ác cảm với con dâu - Ảnh 3.
Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 20: Tham quan viện dưỡng lão, mẹ chồng càng thêm ác cảm với con dâu - Ảnh 4.
Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 20: Tham quan viện dưỡng lão, mẹ chồng càng thêm ác cảm với con dâu - Ảnh 5.
Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 20: Tham quan viện dưỡng lão, mẹ chồng càng thêm ác cảm với con dâu - Ảnh 6.
Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 20: Tham quan viện dưỡng lão, mẹ chồng càng thêm ác cảm với con dâu - Ảnh 7.

Tranh thủ ngày cuối tuần mẹ vắng nhà, Nhật (Ngọc Tưởng) mới đến viện dưỡng lão thăm Nguyệt. Thấy vợ làm việc vất vả, mồ hôi mướt mát, Nhật lau mặt cho vợ. Hai vợ chồng đang tình cảm thì bà Hạ (Ngân Quỳnh) bất ngờ xuất hiện.

Nguyệt mời mẹ chồng đi tham quan viện dưỡng lão nhưng bà Hạ không đồng ý. Nghe Nhật nịnh, bà Hạ mới chịu đi cùng con trai. Nhật giới thiệu với mẹ những tiện ích ở viện dưỡng lão, đưa mẹ tới phòng nghỉ của các cụ. Trông thấy hai cụ bà ngồi đan len, bà Hạ lại cho rằng Nguyệt quá đáng khi bắt các cụ phải làm việc.

Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 20: Tham quan viện dưỡng lão, mẹ chồng càng thêm ác cảm với con dâu - Ảnh 8.
Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 20: Tham quan viện dưỡng lão, mẹ chồng càng thêm ác cảm với con dâu - Ảnh 9.
Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 20: Tham quan viện dưỡng lão, mẹ chồng càng thêm ác cảm với con dâu - Ảnh 10.
Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 20: Tham quan viện dưỡng lão, mẹ chồng càng thêm ác cảm với con dâu - Ảnh 11.
Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 20: Tham quan viện dưỡng lão, mẹ chồng càng thêm ác cảm với con dâu - Ảnh 12.

Bất ngờ bị hai cụ ông hất văng bàn cờ trúng chân, bà Hạ cho rằng các cụ ở viện dưỡng lão tâm lý không ổn định vì họ bị con cháu bỏ rơi nên mới thành ra như vậy. Được các cụ bà hỏi thăm có phải đi tham quan để chuẩn bị chuyển đến đây ở, bà Hạ bực tức bỏ đi.

Bà Hạ nghĩ con dâu đã cố tình sắp xếp hết mọi việc, chỉ chờ ngày tống mình vào viện dưỡng lão. Nhật có giải thích thế nào bà Hạ cũng không tin. Trên đường về, bà Hạ cũng mắng Nhật nhu nhược, suốt ngày nghe lời vợ. Bà Hạ chê bai viện dưỡng lão đủ điều, khẳng định chỉ có những đứa con cháu bất hiếu mới để bố mẹ mình sống ở đó. Nhật chỉ biết im lặng, không thể nào nói lại được mẹ.

Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 20: Tham quan viện dưỡng lão, mẹ chồng càng thêm ác cảm với con dâu - Ảnh 13.
Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 20: Tham quan viện dưỡng lão, mẹ chồng càng thêm ác cảm với con dâu - Ảnh 14.
Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 20: Tham quan viện dưỡng lão, mẹ chồng càng thêm ác cảm với con dâu - Ảnh 15.
Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 20: Tham quan viện dưỡng lão, mẹ chồng càng thêm ác cảm với con dâu - Ảnh 16.
Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 20: Tham quan viện dưỡng lão, mẹ chồng càng thêm ác cảm với con dâu - Ảnh 17.
Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 20: Tham quan viện dưỡng lão, mẹ chồng càng thêm ác cảm với con dâu - Ảnh 18.

Lê (Phương Anh) quen một anh nhạc công ở phòng trà Bình làm việc nên muốn nhờ Hòa (Vĩnh Xương) "thẩm định" giúp. Lê dẫn anh chàng này đến quán trà của Hoà. Hòa thấy Lê và anh chàng kia khá thân thiết với nhau nên bảo Lê "chốt" luôn, không cần "thẩm định".

Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 20: Tham quan viện dưỡng lão, mẹ chồng càng thêm ác cảm với con dâu - Ảnh 19.
Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 20: Tham quan viện dưỡng lão, mẹ chồng càng thêm ác cảm với con dâu - Ảnh 20.

Kỳ biết tin Bình từ chối cơ hội làm việc mới ở công ty bất sản nên lại cãi vã với chồng. Bình được nữ đại gia anh gặp ở phòng trà mời về làm việc nhưng anh lại từ chối. Kỳ mắng chồng không biết ưu tiên công việc ổn định kiếm ra tiền để lo cho vợ con, cứ mãi viết kịch bản thì chẳng có ích gì.

Kỳ đề nghị Bình ở nhà chăm con còn cô sẽ đi làm nhưng Bình không đồng ý. Thấy thái độ của vợ, Bình đành suy nghĩ lại việc tới công ty bất động sản làm việc.

Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 20: Tham quan viện dưỡng lão, mẹ chồng càng thêm ác cảm với con dâu - Ảnh 21.
Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 20: Tham quan viện dưỡng lão, mẹ chồng càng thêm ác cảm với con dâu - Ảnh 22.

Nguyệt về đến nhà tiếp tục bị mẹ chồng mắng mỏ. Bà Hạ kiên quyết không đến viện dưỡng lão, dọa sẽ chết cho hai vợ chồng Nguyệt vừa lòng. Nguyệt nói viện dưỡng lão cũng tốt nhưng bà Hạ gay gắt phản đối. Trong lúc đôi co với con dâu, bà Hạ trượt chân ngã cầu thang. Bà Hạ la toáng nhà kêu đau, hai vợ chồng Nguyệt vội đưa bà Hạ đi cấp cứu.

Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 20: Tham quan viện dưỡng lão, mẹ chồng càng thêm ác cảm với con dâu - Ảnh 23.
Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 20: Tham quan viện dưỡng lão, mẹ chồng càng thêm ác cảm với con dâu - Ảnh 24.
Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 20: Tham quan viện dưỡng lão, mẹ chồng càng thêm ác cảm với con dâu - Ảnh 25.
Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 20: Tham quan viện dưỡng lão, mẹ chồng càng thêm ác cảm với con dâu - Ảnh 26.

Nguyệt tự dằn vặt bản thân, nói do cô mà bà Hạ mới xảy ra chuyện. Nhật động viên vợ, không trách cứ gì Nguyệt. Nguyệt nói sẽ sang lại viện dưỡng lão nhưng Nhật phản đối vì đó là tâm huyết của Nguyệt. Nguyệt cảm thấy bất lực khi cô có thể chăm sóc được bố mẹ người khác nhưng lại không chăm được mẹ mình.

Bác sĩ báo ca phẫu thuật của bà Hạ thành công, gia đình cần chăm sóc và giữ cho tinh thần bà Hạ vui vẻ để sớm bình phục. Biết chuyện của bà Hạ, cả nhóm Chuối hột đều đến bệnh viện. Con gái Nguyệt khóc lóc, trách mẹ đã khiến bà nội gặp chuyện đến mức phải ngồi xe lăn. Nguyệt định mắng con nhưng Hòa can ngăn, khuyên cô tập trung chăm lo cho bà Hạ, từ từ giải thích cho con hiểu. Lê cũng động viên bé Tú, nói bà Hạ chỉ cần cố gắng tập luyện sẽ có thể đi lại được.

Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 20: Tham quan viện dưỡng lão, mẹ chồng càng thêm ác cảm với con dâu - Ảnh 27.
Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 20: Tham quan viện dưỡng lão, mẹ chồng càng thêm ác cảm với con dâu - Ảnh 28.
Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 20: Tham quan viện dưỡng lão, mẹ chồng càng thêm ác cảm với con dâu - Ảnh 29.

Đón xem các tập tiếp theo của Chúng ta phải hạnh phúc phát sóng vào 21h00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1!

Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 18: Nhóm Chuối Hột muốn trở lại thanh xuân Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 18: Nhóm Chuối Hột muốn trở lại thanh xuân Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 17: Bình kiếm ra tiền, cuộc sống hôn nhân trở nên yên ấm hơn Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 17: Bình kiếm ra tiền, cuộc sống hôn nhân trở nên yên ấm hơn Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 16: Chán nản vì chồng quá mơ mộng, Kỳ đòi về ngoại sống Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 16: Chán nản vì chồng quá mơ mộng, Kỳ đòi về ngoại sống

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước