Cô gái nhà người ta - Tập 20: Đào đòi Cường bồi thường 500 triệu để phá thai

PV-Thứ sáu, ngày 06/03/2020 10:36 GMT+7

VTV.vn - Đào đưa ra mức giá này sau khi cô và Cường đã "lột mặt nhau ra cả rồi" - Đào gọi Cường là "thằng đê tiện", còn Cường goi cô là "con đĩ".

Trong tập 20 phim Cô gái nhà người ta, Đào (Việt Hoa) bị đau bụng tới mức không thể đứng dậy nổi. Cô vội gọi cho chị gái - Uyên (Phương Oanh) và được chị đưa đi khám. Bác sĩ thông báo Đào có thai khoảng 7 tuần với dấu hiệu dọa sảy. Cả hai chị em đều vô cùng bất ngờ về tin này.

Cô gái nhà người ta - Tập 20: Đào đòi Cường bồi thường 500 triệu để phá thai - Ảnh 1.
Cô gái nhà người ta - Tập 20: Đào đòi Cường bồi thường 500 triệu để phá thai - Ảnh 2.

Uyên khuyên em gái về nhà với chị và bố. Uyên cũng lo lắng không biết em gái sẽ giữ hay bỏ cái thai trong bụng. "Nếu bỏ thì mang tội, nếu giữ thì đứa bé sinh ra không biết không có bố thì sẽ như thế nào" - Uyên bày tỏ sự băn khoăn với chị Mận (Hương Giang).

Cô gái nhà người ta - Tập 20: Đào đòi Cường bồi thường 500 triệu để phá thai - Ảnh 3.

Đào tiết lộ với chị gái rằng cha đứa bé là người mà Uyên cũng biết. Nghe vậy, Uyên đã đoán ra người đó chính là Cường, nhưng cô cố tình lảng tránh và khuyên em đừng suy nghĩ dại dột, cứ để từ từ rồi tính. Từ xưa, Đào luôn tỏ ra khó chịu khi được ai đó khuyên nhủ điều gì đó. Lần này cũng vậy, cô cho rằng không có gì tốt đẹp khi sinh ra một đứa trẻ không được thừa nhận. Cô còn tức giận đuổi Uyên về, nhưng sau đó lại lặng lẽ nhìn chị gái đi.

Cô gái nhà người ta - Tập 20: Đào đòi Cường bồi thường 500 triệu để phá thai - Ảnh 4.
Cô gái nhà người ta - Tập 20: Đào đòi Cường bồi thường 500 triệu để phá thai - Ảnh 5.

Vì chuyện mang thai của Đào mà Uyên chưa thể lên thành phố được. "Hay mình đón cái Đào về để tiện chăm sóc đi" - Uyên ngỏ lời với bố nhưng lại không dám nói sự thật về cái thai, sợ bố sẽ sốc.

Cô gái nhà người ta - Tập 20: Đào đòi Cường bồi thường 500 triệu để phá thai - Ảnh 6.

Đào quyết định lên thành phố tìm Cường (Trọng Lân) để thông báo về cái thai này. Cầm tờ giấy siêu âm thai nhi, Cường cho rằng Đào ngủ với nhiều người nên chắc gì cái thai trong bụng là của mình. Đào khẳng định, thời gian đó, cô chỉ qua lại với Cường, nếu không tin thì anh có thể đi xét nghiệm ADN.

Cường sớm đoán ra ý định đến đây đòi tiền của Đào. Anh muốn cô bỏ cái thai này vì lý do "chẳng ai muốn có con với cả một con đĩ cả". Đào nhanh chóng ra giá: "Tiền phá thai, tiền bồi thường và vì anh đã gọi tôi là đĩ nên tôi không thể để anh ngủ chùa bao lâu nay được. Tất tần tật 500 triệu".

Số tiền Đào đưa ra khiến Cường sốc nặng. Anh ta không thương lượng lại với Đào mà thẳng tay đuổi cô "biến".

Cô gái nhà người ta - Tập 20: Đào đòi Cường bồi thường 500 triệu để phá thai - Ảnh 7.
Cô gái nhà người ta - Tập 20: Đào đòi Cường bồi thường 500 triệu để phá thai - Ảnh 8.

Cô gái nhà người ta - Tập 20: Đào đòi Cường bồi thường 500 triệu để phá thai - Ảnh 10.

Cuối cùng, Đào có giữ lại cái thai trong bụng? Mời quý vị đón xem các tập tiếp theo phim Cô gái nhà người ta phát sóng vào 21h30 thứ Tư, Năm, Sáu hàng tuần trên VTV3!

Cô gái nhà người ta - Tập 20: Đào dằn mặt khiến ông Tài lọc lõi cỡ nào cũng phải 'cứng họng' Cô gái nhà người ta - Tập 20: Đào dằn mặt khiến ông Tài lọc lõi cỡ nào cũng phải "cứng họng"

VTV.vn - Định chối bỏ cái thai trong bụng Đào, ông Tài đã phải cứng họng trước cô gái "lắm chiêu nhiều kế" không kém ông.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước