Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 7: Đồn trưởng Trung và lang Phương nhận làm bố mẹ nuôi chị em Trà

Bích Ngọc-Thứ tư, ngày 20/09/2023 06:30 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù không ưa nhau nhưng Đồn trưởng Trung và lang Phương đều nhận hai chị em Trà là con nuôi.

Bắt vợ không thành, con trai ông Hề - Cương (Nguyễn Vũ) thủ thỉ với cha muốn được lấy Trà về làm vợ. Tuy nhiên, Trà chưa đủ 16 tuổi nên ông Hề không đồng ý. Ông Hề bảo Cương chờ thêm ít năm nữa cho Trà đủ tuổi rồi sẽ cho cưới.

Không nhận được sự ủng hộ của bố, Cương vì quá si mê Trà nên tìm đến tận nơi cô học để tặng vòng tay tán tỉnh. Vừa nhìn thấy Cương, Trà và các bạn đã khó chịu và đuổi anh về đi. Cương không những không chịu đi mà còn chạy theo quấy rầy Trà.

Đúng lúc này, lang Phương (Thu Quỳnh) cũng có mặt nên đã dạy cho Cương một bài học. Lang Phương khuyên Cương đừng dựa hơi bố mình giàu có mà muốn bắt nạt ai cũng được.

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 7: Đồn trưởng Trung và lang Phương nhận làm bố mẹ nuôi chị em Trà - Ảnh 1.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 7: Đồn trưởng Trung và lang Phương nhận làm bố mẹ nuôi chị em Trà - Ảnh 2.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 7: Đồn trưởng Trung và lang Phương nhận làm bố mẹ nuôi chị em Trà - Ảnh 3.

Cương ấm ức bỏ đi nhưng anh lại tìm đến Vừng - em trai Trà để dọa nạt. Cương đưa tờ giấy vay nợ của bố mẹ Vừng ra nói: "Đây là giấy nợ của bố mẹ mày. Bố mẹ mày nợ bố tao 100 triệu. Nếu nhà mày không trả được cho bố tao, cái nhà chị em mày đang ở sẽ là của bố tao. Của bố tao chắc chắn là của tao rồi, hiểu chưa? Bố mẹ mày chết rồi làm gì còn ai trả nợ? Tao sẽ dọn sang đấy ở sau 3 ngày nữa. Vậy nên, mày về bảo chị sang cầu xin tao lấy làm vợ rồi tao tha cho".

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 7: Đồn trưởng Trung và lang Phương nhận làm bố mẹ nuôi chị em Trà - Ảnh 4.

Lo cho cuộc sống của 2 chị em Trà nên lang Phương và Đồn trưởng Trung (Việt Anh) thường xuyên có mặt tại nhà của Vừng. Kể từ khi bố mẹ Vừng chết, lang Phương đã nhận 2 chị em Trà làm con nuôi.

Còn Trung sau vụ Cương cướp Trà về làm vợ, để bảo vệ Trà khỏi sự quấy nhiễu của Cương, bộ đội biên phòng đã nhận 2 chị em làm con nuôi. Trà được sống ở nhà con nuôi bộ đội biên phòng, được đi học cùng các bạn.

Thấy Trà được các chiến sĩ chăm sóc, lang Phương tỏ ra ái ngại vì Trà đang tuổi dậy thì, trên đồn toàn đàn ông sẽ chăm sóc không tiện. Tuy nhiên, theo Trung đó là cách tốt nhất cho Trà lúc này.

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 7: Đồn trưởng Trung và lang Phương nhận làm bố mẹ nuôi chị em Trà - Ảnh 5.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 7: Đồn trưởng Trung và lang Phương nhận làm bố mẹ nuôi chị em Trà - Ảnh 6.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 7: Đồn trưởng Trung và lang Phương nhận làm bố mẹ nuôi chị em Trà - Ảnh 7.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 7: Đồn trưởng Trung và lang Phương nhận làm bố mẹ nuôi chị em Trà - Ảnh 8.

Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì vợ của A Rề (Thái Sơn) hớt hơ hớt hải tìm đến nhờ lang Phương cứu chồng mình. Cả hai lại tức tốc đến nhà A Rề.

"Hôm nay nó bắt được ít cóc nên bảo tao nấu cho ăn. Mày cứu chồng tao với", vợ A Rề vừa nói vừa khóc lóc.

Thấy A Rề bị trúng độc nặng sùi bọt mép, lang Phương hỏi vợ A Rề vì sao không bảo mọi người đưa đến bệnh viện sớm. Vợ A Rề buồn bã đáp: "Tao không đưa được, hàng xóm không ai giúp hết, ai cũng muốn nó chết".

Lang Phương cho A Rề uống thuốc. Trung ngồi cùng những đứa con của A Rề. Anh còn quan tâm đưa sách vở của con A Rề ra kiểm tra xem tình hình học tập thế nào.

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 7: Đồn trưởng Trung và lang Phương nhận làm bố mẹ nuôi chị em Trà - Ảnh 9.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 7: Đồn trưởng Trung và lang Phương nhận làm bố mẹ nuôi chị em Trà - Ảnh 10.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 7: Đồn trưởng Trung và lang Phương nhận làm bố mẹ nuôi chị em Trà - Ảnh 11.

Dù cả hai đều nhận chị em Trà là con nuôi và quan tâm những người dân sống ở bản nhưng cả hai lại không có thiện cảm với nhau.

Lang Phương không tin Trung sẽ gắn bó lâu dài với người dân ở đây.

"Cứ loanh quanh ở đây anh lại làm rối hết việc của chú Quang lên", lang Phương nói.

Bị nói những lời khó nghe và không tin tưởng vào mình, Trung cũng rất khó chịu. Anh nói: "Cô đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi".

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 7: Đồn trưởng Trung và lang Phương nhận làm bố mẹ nuôi chị em Trà - Ảnh 12.

Vì muốn xóa bỏ nhanh được tệ nạn ma túy ở Mường Luông nên Trung quyết định thay đổi lịch công tác tuần tra cũng như các điểm chốt cố định từ trước đến nay của lực lượng.

Trung nhận thấy thủ đoạn của bọn buôn ma túy ngày càng tinh vi. Bọn chúng nắm rõ thời gian địa điểm các tổ tuần tra cũng như vị trí các chốt chặn. Chính vì thế nếu vẫn giữ nguyên hình thức cũ sẽ không hiệu quả, chỉ mang tính hình thức.

Việc tăng cường tuần tra cũng như thay đổi nhiều địa điểm khiến anh em biên phòng gặp nhiều khó khăn.

"Thưa thủ trưởng, em cũng xin chia sẻ thật với thủ trưởng, lực lượng đội em rất mỏng, không thể kiểm soát hết các vị trí mà thủ trưởng yêu cầu được", Tuấn Anh (Phan Thắng) báo cáo với đồn trưởng Trung về khó khăn khi phải tuần tra ở quá nhiều vị trí.

"Trước mắt, cậu cho anh em bố trí ở những vị trí xung yếu mà tôi vừa nói. Linh cảm của tôi không sai đâu. Tôi biết, cậu lo lắng vì anh em sẽ khó quán xuyến được công tác đặc biệt, lẫn nhiệm vụ thường ngày. Chính vì vậy, ban chỉ huy đồn sẽ có cơ chế đặc thù. Những anh em trong đội phòng chống ma túy và tội phạm, cũng như đội trinh sát sẽ được miễn trực gác và tuần tra biên giới", Trung đáp.

Dù khó nhưng Trung muốn anh em dốc hết sức để nhanh chóng trả lại sự bình yên cho nơi đây.

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 7: Đồn trưởng Trung và lang Phương nhận làm bố mẹ nuôi chị em Trà - Ảnh 13.

Hưng xa nhà đã lâu nên anh xin phép Đồn phó Quang (NSƯT Hoàng Hải) được nghỉ phép về thăm vợ. Đồn phó Quang đã đồng ý nhưng khi Hưng xin Đồn trưởng thì lại bị bắt ở lại trực tăng cường cho anh em đi tuần tra.

Hưng tỏ ra khá buồn bã. Trong lúc tâm sự với Đồn phó, Hưng nói Đồn trưởng có vẻ chưa quan tâm đến đời sống của anh em chiến sĩ trong đơn vị.

Một ông già thường xuyên hái thuốc cho lang Phương bất ngờ xin cô hãy giúp mình.

"Mày làm cho tao được đi bệnh viện đi. Mày làm tao đi bệnh viện là mày cứu tao đấy", cụ già nói.

Lang Phương tỏ ra rất khó hiểu. Cô nói với ông mình chỉ chữa bệnh cứu người, ông phải nói lý do vì sao lại muốn được đi bệnh viện. Ông lão sợ sệt nói lang Phương không nên biết lý do nếu không cô sẽ chết.

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 7: Đồn trưởng Trung và lang Phương nhận làm bố mẹ nuôi chị em Trà - Ảnh 14.

Mời quý vị đón xem tập tiếp theo được phát sóng lúc 21h ngày 20/9 trên kênh VTV1.

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 7: A Rề bị ngộ độc cả làng không ai giúp Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 7: A Rề bị ngộ độc cả làng không ai giúp

VTV.vn - Suốt ngày rượu chè, đánh đập vợ con nên A Rề bị mọi người trong bản ghét. Khi bị ốm thập tử nhất sinh không một ai tới giúp đỡ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước