Cuộc sống tươi đẹp: "Lần đầu" của hiểu, "lần đầu" của thương

Hoàng Anh Tú-Thứ năm, ngày 14/07/2022 16:54 GMT+7

VTV.vn - Theo bạn, Thương để Hiểu hay Hiểu để Thương? Không Thương làm sao Hiểu? Nhưng không Hiểu thì làm sao Thương?

Nhiều cha mẹ Việt, trong đó có tôi, vẫn hằng nghĩ: Thương con để Hiểu con. Vì Thương con là Để Tâm đến con. Để Tâm đến những cảm xúc của con. Để Tâm đến vui buồn nơi con. Nhưng đôi khi tôi và mọi người vẫn cứ Thương đúng mà lại Hiểu sai. Cứ nghĩ Thương con, muốn điều tốt đẹp đến với con nhưng vì Thương quá mà thành Hiểu sai. 

Sợ con không chịu nổi áp lực mà lấy cả thân mình là phẳng con đường phía trước của con.

Lo con bé bỏng, ngốc xít mà gồng cả lên chiến đấu với tất thảy những gì mà bản thân mình nghĩ nó có thể gây hại cho con. Nhiều nỗi Thương xa quá mà vô trùng cả thế giới quanh con. Nhiều nỗi Thương sâu quá mà tự cắt da cắt thịt mình những mong bù đắp cho con. Như anh Bách nhà tôi, nặng đến 86kg rồi mà bố thương con vẫn cứ giục giã chàng: "Ăn thêm đi con! Bố không ăn món này đâu (dù bố thèm món đó lắm)". Khiến cậu chàng phải gắt lên: "Bố cứ bảo con béo quá rồi, giảm cân đi nhưng suốt ngày ép con ăn là sao?".

Là Thương con đúng nhưng lại Hiểu con sai vậy. Bao nhiêu cha mẹ giống tôi trong hành trình Thương con như thế?

Trong tập cuối cùng của xê ri LẦN ĐẦU, một xê ri kiểu truyền hình thực tế trong chương trình lúc 18h10 hàng ngày của VTV3: Cuộc Sống Tươi Đẹp khép lại hành trình du lịch của một gia đình. Gia đình ông Lạc bà Thủy và 2 cô con gái Tiên và Huyền đã có 1 hành trình du lịch chữa lành với chuyên gia tâm lý Tô Nhi A. 

Cuộc sống tươi đẹp: Lần đầu của hiểu, lần đầu của thương - Ảnh 2.

Là một hành trình của Hiểu để Thương sau 40 năm Thương để Hiểu. Của những chất chứa từ lá thư không bao giờ gửi mẹ: Thương mẹ lắm mà cũng Giận mẹ lắm. Của những giọt nước mắt của: Một gia đình không bình thường. Của rất nhiều tâm tư người vợ 40 năm "ông ấy không bao giờ nhận sai, tôi chẳng biết ông ấy làm được điều gì cho cái gia đình này" nhưng dù bà Thủy tuyên bố sẽ không thèm quan tâm đến ông Lạc thì khi ông vào viện, bà vẫn cứ vào chăm sóc ông không thiếu ngày nào. Là Thương nhưng bà coi là Nợ. 

Cuộc sống tươi đẹp: Lần đầu của hiểu, lần đầu của thương - Ảnh 3.

Còn ông Lạc cũng vậy, người chồng, người cha thiết tha xiết bao với gia đình, Thương vợ, Thương 2 con gái nhưng không sao Hiểu nổi vợ mình, 2 con mình. Hành trình của họ chính là hành trình của Học Hiểu Nhau để Biết Thương Nhau. Chuyên gia tâm lý Tô Nhi A đã đồng hành cùng họ với rất nhiều những bài tập giúp họ học Hiểu bạn đời, học Hiểu con cái, học Hiểu cha mẹ (Tô Nhi A rất xuất sắc và tuyệt vời).

Hiểu để Thương. Chính xác là vậy, hãy Hiểu đúng để Thương đúng chứ đừng Thương đúng lại Hiểu sai. Bởi cái chữ Thương hay đi cùng chữ Lo, chữ Thương hay bị gán cùng với sự Mong, chữ Thương đôi khi lại đẩy sự Hiểu đi vì thế. Vợ chồng cũng vậy. Cha mẹ con cái cũng vậy. Học Hiểu để Thương chính là cách để Thương đúng vậy. 

Cuộc sống tươi đẹp: Lần đầu của hiểu, lần đầu của thương - Ảnh 4.

Cảm ơn Tô Nhi A, cảm ơn gia đình ông Thủy, bà Lạc, nhân vật trải nghiệm. Và cảm ơn CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP mà VTV3 đã tạo ra. 18h10 mỗi ngày, trở về nhà bật VTV3 xem Cuộc Sống Tươi Đẹp cũng là cách để mỗi gia đình tự chữa lành, xích lại gần nhau hơn, trân trọng khoảnh khắc gia đình, các kết nối vợ chồng- cha mẹ con cái. 18h10 rồi, bạn sẽ bật VTV3 để xem Cuộc Sống Tươi Đẹp hôm nay chứ?

Cuộc sống tươi đẹp: Chương trình mới toanh dành trọn cho gia đình trên VTV3 Cuộc sống tươi đẹp: Chương trình mới toanh dành trọn cho gia đình trên VTV3

VTV.vn - Từ ngày 4/7 tới đây, Cuộc sống tươi đẹp sẽ trở thành điểm hẹn dành cho tất cả các khán giả vào 18h10 hàng ngày trên kênh VTV3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước