Đấu trí - Tập 1: Bà Bằng lo sốt vó vì không nhận được chỉ đạo của cấp trên

Trần Thùy-Thứ ba, ngày 19/07/2022 06:59 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù thực hiện "trót lọt" kế hoạch cung cấp bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 cho CDC các tỉnh thành, nhưng bà Bằng và Tuấn "nháy" vẫn lo vì cấp trên không có ý kiến.

Tập 1 của bộ phim Đấu trí đã chính thức lên sóng vào tối 18/7. Xuất hiện trong những phân cảnh đầu tiên là Tuấn - biệt danh Tuấn "nháy" (Doãn Quốc Đam), là một doanh nhân lịch lãm, bóng bẩy, khéo ăn nói. Anh đi khắp các CDC các tỉnh thành (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh) để chốt hợp đồng cung cấp sinh phẩm kit test.

Đầu tiên, Tuấn cho người mang tủ lạnh qua nhà Giám đốc của CDC Hải Hà để tặng. Khi ông này thắc mắc, Tuấn nói đồ vật chỉ là thứ biểu đạt tình cảm và bày tỏ thành ý thuyết phục ông nhận. CDC Hải Hà đã chốt hợp đồng với công ty Khải Tuấn nhập 100.000 bộ kit test.

Đấu trí - Tập 1: Bà Bằng lo sốt vó vì không nhận được chỉ đạo của cấp trên - Ảnh 1.
Đấu trí - Tập 1: Bà Bằng lo sốt vó vì không nhận được chỉ đạo của cấp trên - Ảnh 2.
Đấu trí - Tập 1: Bà Bằng lo sốt vó vì không nhận được chỉ đạo của cấp trên - Ảnh 3.

Tiếp đó, Tuấn đến CDC Bình Hòa để "lobby". Trước đó, ông Đức - Giám đốc CDC Bình Hòa gọi điện cho bà Bằng (Nguyệt Hằng) - Vụ trưởng thiết bị vật tư trình bày về những khó khăn hiện tại. Bà Bằng tỏ vẻ đồng cảm cho rằng sắp tới triển khai xét nghiệm diện rộng, truy vết F0 sẽ cần phải bổ sung nhiều bộ xét nghiệm hơn. Ông Đức nói, tuần trước ông đã gặp Phó TGĐ của công ty Khải Tuấn bàn về cung cấp bộ xét nghiệm. Ông biết, công ty này đã cung cấp cho Bộ và nhiều CDC khác, nhưng ông vẫn phải gửi báo cáo lên Sở để so sánh với nhiều nguồn cung khác.

"Việc lo sức khỏe cho người dân mà cứ văn bản, báo cáo ý kiến lỡ có chuyện gì xảy ra em sẽ bị truy cứu trách nhiệm đấy" - Bà Bằng thúc giục Giám đốc CDC Bình Hòa.

Đấu trí - Tập 1: Bà Bằng lo sốt vó vì không nhận được chỉ đạo của cấp trên - Ảnh 4.

Bà Bằng tiếp tục thuyết phục ông Đức rằng bộ sinh phẩm kit test của Khải Tuấn đã được công nhận đạt chuẩn về chất lượng. Hơn nữa, Tuấn còn là Tiến sĩ Khoa học, từng tham gia nhiều dự án của bộ liên ngành. Khuyên ông Đức chủ động quyết định, lựa chọn công ty nào cũng được, nhưng nếu trong tình hình dịch bệnh thế này vẫn chậm chạp, phụ thuộc xử lý giấy tờ thì sẽ bị đánh giá là không có năng lực quản lý.

Đấu trí - Tập 1: Bà Bằng lo sốt vó vì không nhận được chỉ đạo của cấp trên - Ảnh 5.

Lúc này, Tuấn cũng đang ngồi trên ô tô gọi cho một người nào đó báo cáo về việc nhờ "anh" mà CDC các tỉnh đã nhập rất nhiều bộ kit test của Khải Tuấn và đang trên đường đến nhà của Giám đốc CDC Bình Hòa. Tới nơi, Tuấn thuyết phục ông Đức về tình hình hiện tại đang rất cấp bách, lợi nhuận chỉ là một phần rất nhỏ, quan trọng là trách nhiệm cộng đồng. Nhưng ông Đức vẫn ngập ngừng vì chưa có quyết định của Sở. Thuyết phục không được, Tuấn cho người mang vào tặng ông Đức một chai rượu bổ gân cốt - loại chuyên để tặng người thân. Sau đó, Tuấn tiếp tục trưng ra một chiếc hộp chứa toàn tiền gọi là "chai rượu chống dịch". Cuối cùng giám đốc CDC Bình Hòa đã đồng ý.

Mặc dù, thực hiện "trót lọt" nhiều hợp đồng với CDC các tỉnh, nhưng bà Bằng tỏ ra lo lắng vì người dân sôi sục với vấn đề này mà cấp trên lại không có chỉ đạo gì. Bà nhắc Tuấn phải thận trọng các giấy tờ, không được để xảy ra sai sót. Còn Tuấn báo với bà Bằng rằng Khải (chủ tịch của công ty Khải Tuấn) sắp rút khỏi vụ này khiến bà Bằng lo lắng hơn.

Đấu trí - Tập 1: Bà Bằng lo sốt vó vì không nhận được chỉ đạo của cấp trên - Ảnh 6.
Đấu trí - Tập 1: Bà Bằng lo sốt vó vì không nhận được chỉ đạo của cấp trên - Ảnh 7.

Trong khi đó, lãnh đạo cơ quan điều tra đang bàn về việc tăng tốc điều tra về việc có hay không việc bắt tay trong mua bán kit xét nghiệm, có hay không sự thao túng đẩy giá, lợi ích nhóm để chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước.

Theo báo cáo sơ bộ, đầu tiên công ty Khải Tuấn bán cho đơn vị chủ quản 100.000 bộ với giá mua vào là 430.000/bộ. Sau đó, chào bán cho các CDC khắp tỉnh thành với giá dao động từ 430.000 đến 500.000 đồng/bộ. Tổng doanh thu cho đến thời điểm này là 1.200 tỉ đồng.

Cấu trúc mỗi bộ kit test là một que lấy mẫu và một lọ nhựa chứa dung dịch. Giá thành chủ yếu dựa vào dung dịch bên trong, nhưng nếu tiếp cận trực tiếp để nắm được công thức tạo ra dung dịch thì dễ bị lộ mục đích, nên Đại tá Trần Giang (NSND Trung Anh) - Trưởng phòng điều tra C03 (Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đề xuất đưa mẫu dung dịch đến TS.Phạm Thế Huynh làm tại Viện kiểm định quốc gia nhờ phân tích.

Đấu trí - Tập 1: Bà Bằng lo sốt vó vì không nhận được chỉ đạo của cấp trên - Ảnh 8.

Sau khi có kết quả phân tích mẫu dung dịch, TS.Phạm Thế Huynh cho biết trong này có chất DX02 được nhập khẩu bên nước ngoài, còn các chất còn lại đều có thể mua được ở Việt Nam với giá rẻ. Tuy nhiên, chất DX02 lại rất khó để nhập khẩu. Câu hỏi đặt ra là Khải Tuấn nhập nguyên liệu này như thế nào? Ai cho phép?

Đấu trí - Tập 1: Bà Bằng lo sốt vó vì không nhận được chỉ đạo của cấp trên - Ảnh 9.

Ông Giang đặt ra nghi vấn, không có bản cam kết nào giữa cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền với bên nghiên cứu bộ sản phẩm xét nghiệm. Tại sao Khải Tuấn lại chọn Đông Bình để chào hàng đầu tiên?. Chính vì thế, ông quyết định điều tra từ Đông Bình đầu tiên. Ông gọi cho Vũ (Thanh Sơn) - Đại úy, phó phòng chuẩn bị phối hợp điều tra vụ này.

Đón xem Đấu trí được phát sóng lúc 21h từ thứ 2 đến thứ 6 trên kênh VTV1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước