Sau cuộc gặp lại tại sân bay, Khoa thường xuyên gọi điện thoại gây phiền nhiễu với Dương. Có lần, hắn còn chặn đường cô gây sự. May lần đó Dương được Phong trợ giúp, giải thoát cho cô.
Lần này, tên Khoa lại gọi điện cho Dương bất chấp việc cô nói đừng gọi cho cô nữa và "tránh xa mẹ con cô ra". Thay vì buông tha cho Dương, hắn đe dọa, đòi bằng được con trai - đứa trẻ mà ngày xưa chính hắn phũ phàng yêu cầu cô phá bỏ.
"Chốt lại, giao thằng Bin đây" - Khoa nói bên đầu dây bên kia - "Một là cô giao con cho tôi, cầm một cục tiền rồi ngậm miệng lại. Hai là mất con và tiền không có một xu. Ở trên đời này, không có việc gì mà thằng Khoa nó không dám làm mà còn làm được nữa kìa".
"Tôi mà không có được thằng Bin, cô đừng hòng có" - Khoa gằn giọng đầy dọa dẫm.
Khi Dương đáp trả: "Tôi cấm anh đụng vào con trai của tôi" thì tên Khoa nói tiếp: "Sao cô dốt quá vậy? Bây giờ cô giao thằng Bin cho tôi thì chẳng phải cô có thời gian tung tẩy với thằng bồ của cô? Lúc đó, cô muốn đẻ với thằng bồ của cô mà không được".
Hóa ra, Khoa gọi điện cho Dương không phải khi hắn ở một mình mà còn có vợ của hắn bên cạnh. Khoa mở cuộc điện thoại với Dương để cho vợ hắn cùng nghe.
Đáp lại lời dọa dẫm của Khoa, Dương cũng không vừa, cô đáp trả: "Tôi nói cho anh biết, đừng bao giờ lảng vảng quanh con trai của tôi. Tôi sẽ báo Công an. Vì con, không có gì là tôi không dám làm đâu".
Khoa đáp trả bằng lời thách thức Dương dám báo Công an. Nghe Khoa nói xong Dương tức giận cúp máy. Việc Dương cúp máy trước khiến Khoa rất tức tối. Hắn làu bàu kêu Dương "láo" nhưng phản ứng ấy, thay vì nhận được sự đồng tình, Khoa bị vợ hắn chửi thẳng mặt: "Anh ngu thì có. Có mỗi con mẹ đơn thân mà xử cũng không xong".
"Em có im cái mỏ em lại không?" - Khoa gằn giọng - "Chắc em cũng không vô dụng đâu ha?"
"Có mỗi cái việc đẻ mà cũng không xong nữa. Bây giờ mà không mang được thằng quý tử về cúng cho ông già thì đừng hòng ông ấy chia thêm cho miếng đất nào" - Khoa mắng vợ tiếp.
Vợ Khoa câm nín khi bị chồng mắng. Hóa ra vì lấy vợ mà vợ không sinh được con nên Khoa đã quay lại đòi Dương con. Trước đây, Khoa đã từng tuyên bố Dương không đủ tư cách làm vợ mình, vợ của Khoa phải "nhà mặt phố bố làm to". Khoa phũ phàng kêu Dương bỏ con đi mà làm lại cuộc đời. Nhưng Dương đã quyết giữ con lại và nói rằng không cần đến Khoa.
Đáp lại lời Khoa, vợ hắn nghiến răng: "Thì tôi đang phải nhẫn nhịn để anh đưa thằng con riêng của anh về còn gì nữa?".
Khoa nghe vợ nói thì đáp rằng "làm như việc đòi con dễ lắm không bằng", xong hắn trơ trẽn nói thêm: "Bây giờ chỉ có một cách là em cho anh cặp với bé nào mắn mắn chút xíu, may ra dễ đẻ".
"Anh dám hả? Anh có tin tôi cho cả họ nhà anh bay mầu không?" - vợ Khoa chỉ thẳng mặt Khoa mắng mỏ - "Anh em xã hội đang đợi tôi búng tay một tiếng thôi đấy".
Khoa nghe vợ dọa thì rén, nói lại rằng mình chỉ nói giỡn vì nếu có ý định đấy đã không phải đau đầu tìm cách đòi lại con. Vợ Khoa dằn mặt: "Anh mang con về cho tôi nhưng đừng có léng phéng với mẹ nọ. Anh có tin trong 5' tôi cho anh 1 tháng về 2 lần không?".
"Anh làm cách nào thì làm phải mang thằng Bin về đây cho tôi" - vợ hắn kết lại.
Trong khi đó, ở một góc khác, khi Dương nói chuyện điện thoại với Khoa, một phần cuộc nói chuyện giữa cô và bạn trai cũ đã được Vân nghe được.
Trong suốt khoảng thời gian sau đó, kể từ khi kết thúc cuộc gọi với Khoa, Dương không tập trung làm được gì. Càng nghĩ cô càng cảm thấy ức.
Khi thấy Dương đổ nước sôi tràn cả ra ngoài, cô Xuân hốt hoảng chạy lại hỏi thăm. Dương đã không nén được mà bộc bạch tâm sự với cô Xuân - người cô coi như mẹ mình. Cô Xuân nghe xong cũng tức giận vô cùng. Sau đó, cô nói Dương nhờ Phong trợ giúp nhưng Dương từ chối ý kiến này.
Dương nói với cô Xuân đây là việc riêng của mình và cô không muốn làm phiền người khác.
Tập 14 phim "Đi về miền có nắng" sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (23/1) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!