Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm ADN, Khoa đã mang giấy tờ đến cho Vân xem. Hắn tỏ ra xúc động nghẹn ngào khi nói với Vân: "Nói thật với cô, không cần xét nghiệm tôi cũng biết thằng Bin là con tôi rồi. Cô không thấy là nó giống tôi như đúc hả?".
Đáp lại, Vân nói rằng cô ta biết nhưng cái gì cũng phải có giấy trắng mực đen.
Nghe Vân nói, Khoa tiếp tục diễn vẻ mặt đau lòng: "Đi tới bước đường này tôi cũng khổ tâm lắm. Cô có thấy ai mà hai cha con ruột với nhau mà bây giờ bắt làm xét nghiệm ADN thì người ta mới tin. Cô có thấy trên đời này có ai vậy không?".
Nhìn Khoa nói với đôi mắt rơm rớm, Vân như không tin vào tai mình. Vân thừa biết Khoa là gã đàn ông đốn mạt như thế nào - kẻ đã sẵn sàng kêu phá thai khi đứa trẻ chưa thành hình hài, bỏ đi khi người phụ nữ mình yêu mang thai để đi lấy một người giàu có hơn... giờ đây đang nói những lời đầy thương cảm với 2 hàng nước mắt chảy ròng...
Tuy nhiên, ngay sau khi những lời xúc động dừng lại trên môi, nước mắt vẫn còn lăn trên má, Khoa đã đổi giọng và đưa ra lời vòi vĩnh tiền bạc: "... Cho nên bây giờ tôi nghĩ là cô phải bồi thường cho tôi một khoản tiền".
Lúc này, Vân té ngửa vì sự trơ tráo của Khoa. Tuy nhiên, Vân cũng đâu phải người dễ để cho Khoa đào mỏ. Cô ta lập tức "bật" lại: "Bồi thường cái gì? Anh làm như tôi làm anh có con chắc? Đừng có quên cái xét nghiệm ADN này là tôi trả tiền cho anh".
Nhưng Khoa vẫn ngoan cố, hắn nói số tiền hắn đòi Vân là tiền "bồi đắp tổn thương tinh thần". Và ngay khi thấy thái độ của Vân, Khoa lập tức trở mặt, hắn nói "giải tán" mọi sự hợp tác và bây giờ chuyện ai người đó làm.
"Chuyện cô cô làm, chuyện tôi tôi làm, không liên quan gì đến nhau nữa" - Khoa tuyên bố.
Sau đó, hắn giật tờ xét nghiệm trên tay Vân, nói thêm: "Có cái này đủ để tôi làm việc riêng của tôi rồi!".
Nhưng Vân cũng đâu dễ để Khoa giải tán như thế. Cô ta nói và lần này, lùi lại một bước: "Anh làm thủ tục ra tòa giành quyền nuôi con, luật sư hay bất kỳ chuyện gì để tôi! Miễn là chị ta sống không yên ổn".
Sau khi nói xong, Vân đứng dậy bỏ đi và đồng thời lúc đó, một số tiền lớn đã được chuyển đến tài khoản của Khoa.
Với vẻ mặt của Khoa cho thấy, giờ đây, khi hắn đã được tài trợ tiền bạc từ Vân thì không có lý do gì để hắn ngừng lại việc quấy nhiễu mẹ con Dương. Hắn sẽ được một công đôi việc - vừa mang được cháu đích tôn về cho bố để được bố cho thêm đất đai, tài sản mà vẫn giúp Vân quấy nhiễu Dương và được cô ta cho tiến. Khoa và vợ cũng đang bị chủ nợ hối thúc trả tiền, thì hợp tác với Vân là món hời đối với Khoa.
Trong khi đó, Vân thì đang điên cuồng trong mục tiêu giành Phong lại, cô không muốn thua cuộc nên bất cứ giá nào Vân cũng lao theo để hoàn thành điều cô mong muốn.
Cùng thời điểm Vân và Khoa bàn bạc kế hoạch quấy nhiễu, phá đám mẹ con Dương thì Dương đã được Phong dẫn đi gặp người bạn luật sư của anh. Theo như Phong giới thiệu trước đó, đây là luật sư giỏi và có thể giúp Dương trong việc giành quyền nuôi con với Khoa.
Tuy nhiên, khi trao đổi, Dương hoang mang khi biết rằng Khoa cũng có khả năng cao giành được quyền nuôi Bin. Theo như lời luật sư nói: "Trên lý thuyết, nếu anh ta đưa đơn ra tòa đòi quyền lợi, tòa sẽ xem xét quá trình chăm sóc trẻ của 2 bên, hiện trạng của bố mẹ. Mục đích là để tìm cho trẻ môi trường sống đảm bảo quyền lợi về mọi mặt".
"Nhưng anh ta đã từng từ chối nhận con" - Dương nói với luật sư - "Và trong suốt 6 năm qua anh ta chưa từng lần nào ngó ngàng đến con của tôi".
"Phía bên mình có bằng chứng nào về việc đó không?" - luật sư hỏi lại Dương và trước câu hỏi này, Dương nói cô không có bằng chứng nào cả.
"Tôi cũng từng theo một vụ như vậy" - luật sư nói tiếp - "Vì không có bằng chứng nên khi ra tòa người bố cãi là người mẹ đã không cho anh ta biết về việc mang thai và sinh em bé".
Dương cảm thấy lo lắng khi nghe luật sư nói. Như vậy, cơ hội của cô tại tòa có thể hiểu là sẽ giảm đi.
Tuy nhiên, theo luật sư, phiên tòa sẽ còn căn cứ vào nhiều điều khác nữa.
"Nếu xét rộng ra, trong quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng, gần gũi với con cái thì cô đang có lợi thế rất lớn" - luật sư nói với Dương - "Cô cần chứng minh thu nhập, nơi ở ổn định và thời gian phù hợp chăm sóc cho con cái. Dựa trên kinh nghiệm của tôi, khả năng cô vẫn giành được quyền nuôi con. Nhưng quyền thăm nuôi con của người bố, tôi e là anh ta sẽ giành được".
Nghe luật sư nói, Dương choáng váng. Cô không muốn Khoa có quyền thăm nuôi Bin vì: "Anh ta là người thô lỗ, không tử tế. Tôi không thể để con trai của tôi tiếp xúc với loại người như anh ta được".
Theo luật sư, nếu Dương muốn Khoa không nhận được quyền thăm nuôi, cô phải thu thập được bằng chứng hắn ta gây nguy hại cho Bin. Sau đó, sẽ đề nghị tòa tước quyền thăm nuôi con của Khoa.
Phong nói rằng đối với việc thu thập bằng chứng này, với một kẻ như Khoa chắc chắn không khó. Anh vẫn còn giữ file ghi âm cuộc nói chuyện mà ở đó, Khoa đã tống tiền Phong.
Trong cuộc nói chuyện sau đó, Phong đề nghị 2 mẹ con Dương sang nhà mình ở để tránh bị Khoa quấy nhiễu, tuy nhiên, Dương đã từ chối. Cô không muốn mình làm liên lụy đến cuộc sống của bố con Phong. Nhưng Phong nói anh tin nếu bố mình biết việc này thì ông cũng sẽ ủng hộ.
Dương nói cô sẽ suy nghĩ kỹ về việc dọn sang nhà Phong ở.
Tập 20 phim "Đi về miền có nắng" sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (7/2) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!