Độc đạo - Tập 23: Hồng quyết định hợp tác với công an nhằm báo thù Quân “già”

Thảo Nguyên-Thứ tư, ngày 23/10/2024 06:34 GMT+7

VTV.vn - Vụ bắn chết Hưng “khẹc” chỉ là giả. Với sự trợ giúp của công an, Hồng biết người giết bố mình chính là Quân “già”, đó là lý do anh đồng ý hợp tác với Long để trả thù.

Mở màn tập 23, Quân "già" nhận được điện thoại thông báo Hưng "khẹc" đã bị bắn chết và không tin vào tai mình. "Làm sao nó có thể thành công được, làm thế nào nó mang súng vào nhà thằng Hưng "khẹc"?" - Quân "già" hỏi Dũng "kính". "Dạ, người của ta báo về, nó mang súng tặng cho thằng Tân ạ", Dũng trả lời. Quân "già" chấn tĩnh lại tỏ ra lo ngại về Hồng, hắn cho rằng Hồng thành công được sở sĩ là đã lấy được lòng tin của Hưng "khẹc" và nhắc nhở Dũng không bao giờ được mắc lại sai lầm ấy, không bao giờ được tin thằng Hồng. "Em chưa bao giờ tin thằng Hồng", Dũng đáp.

Hồng sau khi thực hiện nhiệm vụ trở về gặp Dũng. "Xin chúc mừng các ông", Dũng nói. "Việc của các ông giao, tôi sẽ hoàn thành", Hồng đáp. Nhưng Dũng chưa thả u Mộc vội mà nói Hồng cứ ăn uống nghỉ ngơi khiến Khương nổi điên: "U tao đâu". "Tao đã đưa về nhà rồi", Dũng trả lời. Hồng, Khương không ăn tiệc mừng mà trở về nhà ngay. Trước khi về Khương không quên đi tìm Tuyết nhưng không gặp. Khương để hộp quà lên chiếc bàn trước cửa phòng Tuyết và rời đi. Chờ Khương đi, Tuyết mở cửa phòng ra lấy hộp quà, phía sau Dũng "kính" nói: "Chạy theo đi. Phải để cho thằng thần kinh đấy điên lên vì nhớ em, anh dễ bề sai bảo".

Ở diễn biến khác, Tân "thái tử" sau khi tỉnh dậy hoảng loạn khi biết tin Tuấn "sắt" bị bắt, còn bố thực sự đã bị bắn. Tân hỏi "Bố tao làm sao?". "Bố anh bị bắn chết rồi", đàn em của Tân đáp. Mày có nhìn thấy không mà nói. Bố tao làm sao hả? Thằng nào bắn bố tao?", Tân hỏi đàn em. "Chính mắt em nhìn thấy. Chúng nó nói là thằng Hồng (Doãn Quốc Đam) bắn bố anh", đàn em của Tân trả lời.

Độc đạo - Tập 23: Hồng quyết định hợp tác với công an nhằm báo thù Quân “già” - Ảnh 3.

Hồng, Khương trở về gặp u Mộc đã an toàn ở nhà, nhưng không chỉ có ba mẹ con, Phùng cũng có mặt ở nhà có chuyện muốn nói với Hồng. Sau khi thắp hương cho bố, Hồng ra gặp Phùng và nói: "Vừa rồi bọn em có việc phải đi xa, nên là hậu sự ma chay của bố em cũng may có chính quyền, công an các anh rồi bà con hàng xóm xúm tay vào giúp thì mới được như thế. Hôm nay anh đến đây, trước tiên là cho em được cảm ơn anh". 

"Thế có chuyện gì mà quan trọng đến mức đấy", Phùng hỏi. "Báo cáo anh là như này, bố em có giao cho bọn em phụ trách một chuyến hàng, trước khi mất cụ có dặn là phải cố gắng hoàn thành để lấy chữ tín. Đời bố em sợ nhất khoản thất tín. Lên trên biên cũng nghĩ là nhanh nhanh chóng chóng để về nhưng mà có lũ lớn, thằng Khương nó định liều nhưng may em ngăn lại, không thì giờ xanh cỏ rồi", Hồng đáp. Phùng cũng thẳng thắn: "Tôi thực sự quan ngại với việc cậu dính dáng với nhóm tội phạm ở bản Mây, nên tôi nghĩ cậu nên nói toàn bộ sự thật để tránh liên lụy sau này". Đúng lúc này Long gọi điện cho Hồng, nhưng Hồng không bắt máy và nói khéo là cuộc gọi quảng cáo. Hồng ngỏ ý muốn cảm ơn Phùng, nhưng Phùng từ chối vì bận.

Độc đạo - Tập 23: Hồng quyết định hợp tác với công an nhằm báo thù Quân “già” - Ảnh 4.

Hồng đứng trong phòng Lê Toàn nhớ lại những lời trăng trối của bố nuôi và cảm thấy rất buồn. U Mộc đi vào và hỏi: "U hỏi thật, con còn dây dưa gì đến Quân "già" nữa không? U biết mà, hắn không dễ dàng buông tha". "Nhưng mà yên tâm, con là học trò xuất sắc nhất của bố", Hồng đáp. Bà Mộc khuyên Hồng nên nhờ đến Phùng, vì một mình không thể chống đỡ nổi.

Trở lại "đại bản doanh" của Quân "già", Dũng khá bất ngờ khi chị gái cũng là vợ của Quân "già" bất ngờ xuất hiện: "Chị về không bảo em qua đón". "Để cậu đón thì còn gì là bất ngờ nữa", chị gái Dũng nói. Lý do trở về lần này của chị gái Dũng cũng là vì muốn xử lý bồ nhí của chồng. "Tóm lại, lo xử lý cho chị, chứ để lâu ý, nó giật dây lão Quân là chị em mình xong đời đấy", chị Dũng nói. Đúng lúc này Quân "già" xuất hiện và nói: "Chiến trường là dành cho đàn ông, đàn bà chỉ nên nội trợ thôi". Quân "già" cũng sai Dũng "kính" làm cho mình một việc.

Trong một diễn biến khác, Hồng đến gặp Trình để nhờ giúp đỡ thì nhận được lời từ chối phũ phàng: "Mặc xác anh em nhà mày, tao không liên đới gì cả, tao không muốn nhảy vào đống rác nữa.Tao còn vợ còn con tao. Tao chỉ là người làm công ăn lương, không máu mủ ruột già gì hết". "Anh cố giúp em qua đợt này", Hồng nài nỉ. Nhưng Trình kiên quyết nói không. Nhưng che mắt đối tượng theo dõi, trước đó, Hồng và Trình đã chia sẻ rất thật. Hồng muốn giải quyết xong việc với Quân "già", một mình đi trên con đường độc đạo và nhờ Trình để ý đến u Mộc và Khương.

Sau vụ ám sát Hưng "khẹc" kết thúc, Diễm trở về bản Mây và được ông trùm Quân "già" chào đón. "Mừng em trở về. Em yên tâm, anh xây dựng tất cả chỗ này là dành cho em. Anh sẽ thực hiện lời hứa của mình", Quân nói với Diễm. Gương mặt Diễm tỏ ra hào hứng trước những lời hứa của người tình. Trong khi đó vợ Quân "già" nổi điên khi không xử lý được Diễm nên quay ra chửi mắng Dũng "kính".

Độc đạo - Tập 23: Hồng quyết định hợp tác với công an nhằm báo thù Quân “già” - Ảnh 7.

Trên đường trở lại bản Mây, Hồng gặp Long ở trạm đổ xăng. Trong vai trò người bán xăng, Long nói: "Vào việc nhá, thoả thuận lúc trước vẫn còn chứ?". Long nhớ lại vào khoảnh khắc Hồng giơ súng bắn Hưng "khẹc" thì Long và lực lượng công an đã có mặt yêu cầu Hồng hạ súng xuống và thông báo đã có đủ chứng cớ về việc Hồng đe doạ tính mạng người khác. Hoá ra công an đã vào nhà Hưng "khẹc" từ đầu.

Tại đây, Long cũng nói rõ về vụ án 20 năm về trước, người đàn ông tên Hội bị chết oan dưới tay của hai đàn em của bố nuôi Hồng, đó có thể là Dương "cơ bắp", Quân "già" hoặc Hưng "khẹc". Nhưng Long đã điều tra, Hưng "khẹc" không liên quan, và kẻ thù chung của Hồng và Hưng "khẹc" là Quân "già". Long đưa ra đề nghị tạo dựng vụ án giết Hưng "khẹc" để Hồng lập công với Quân "già" để tiếp cận sâu hơn giúp công an bắt Quân "già". Trở lại hiện tại, Long nói: "Chúng tôi không ép anh. Nhưng chuyện này là hợp tác". "Nếu là hợp tác thì chuyện đi nhanh, đi chậm, rẽ phải hay rẽ trái là do tôi quyết định. Tất nhiên, mọi thứ đều vì lợi ích chung", Hồng đáp. Long đồng ý: "Được, chỉ cần anh hiểu giúp chúng tôi cũng chính là giúp bản thân và gia đình".

Mời quý vị đón xem chi tiết tập 24 phim Độc đạo lên sóng lúc 21h40 tối nay trên VTV3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước