Giai điệu tự hào tháng 7: Xúc động với nhiều câu chuyện chưa kể về nhạc sĩ Hoàng Vân

Trần Thùy-Thứ hai, ngày 27/07/2020 14:26 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh các ca khúc được làm mới bởi các nghệ sĩ trẻ, nhiều câu chuyện về nhạc sĩ Hoàng Vân cũng được kể lại trong chương trình Giai điệu tự hào tháng 7.

Giai điệu tự hào tháng 7: Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay như một món quà tặng nhạc sĩ Hoàng Vân nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh của ông, cũng như dành cho những người yêu nhạc Hoàng Vân.

Bên cạnh các ca khúc quen thuộc như Tuổi trẻ đi xa, Những cánh buồm, Con chim vành khuyên, Nổi trống lên rừng núi ơi... được thể hiện dưới một góc nhìn mới mẻ hơn, trong chương trình khán giả còn được lắng nghe nhiều câu chuyện chưa được kể về nhạc sĩ Hoàng Vân.

Theo nhà phê bình âm nhạc Thụy Kha, giai đoạn Hoàng Vân sáng tác những ca khúc về tuổi trẻ, thanh xuân là những năm tháng sung sức nhất của nhạc sĩ. 

Ông chia sẻ: "Tôi nghĩ những năm đó nếu thiếu Hoàng Vân thì tình hình âm nhạc sẽ như thế nào. Hoàng Vân không hơn tất cả những người khác, nhưng ông có kiểu khuấy động khác biệt. Trong mỗi bài hát ông đều đưa vào những câu khẩu hiệu của đời thường, có ý nghĩa rất lớn, nó như động lực giúp tất cả mọi người dũng cảm chiến đấu hơn".

Giai điệu tự hào tháng 7: Xúc động với nhiều câu chuyện chưa kể về nhạc sĩ Hoàng Vân - Ảnh 1.

Hai nghệ sĩ của hai thế hệ: Dung Madolin và Giang Trang thể hiện ca khúc Mối tình đầu.

NSND Mạnh Hà - người gắn liền với Bài ca xây dựng cũng không giấu khỏi sự xúc động khi nhắc nhạc sĩ Hoàng Vân.

Ông kể: "Trong không khí này tôi chợt nhớ lại năm 1974, tôi thường đến thăm anh Hoàng Vân. Có một lần anh đưa cho tôi một bài hát nói vừa mới sáng tác xong và muốn tôi thu âm. Tôi đồng ý và mang về tập trong vài ngày rồi thu thanh. 

Thời đó, các phương tiện âm thanh còn đang lạc hậu, phải thu từ đầu bài đến cuối mới được dừng, hỏng ở đâu cũng thu lại từ đầu. Mỗi bài chỉ thu 4 đến 5 lần là xong, nhưng hôm đó anh Hoàng Vân ngồi trong phòng thu cùng tôi và dàn nhạc, thu đến lần thứ 7 tưởng đã hoàn tất thì một nghệ sĩ đàn violin trong dàn nhạc bỗng ho lên mấy tiếng khiến bản thu âm phải hủy. 

Cho đến lần thứ 8 bản thu âm mới hoàn chỉnh. Dù chưa hài lòng, nhưng nhận được lời khen của anh Hoàng Vân tôi thấy rất vui. Đối với tôi, ở Hoàng Vân có sự chân chất, điềm đạm, chỉn chu và biết lo lắng cho người khác".

Giai điệu tự hào tháng 7: Xúc động với nhiều câu chuyện chưa kể về nhạc sĩ Hoàng Vân - Ảnh 2.

Ca khúc Nhớ do Phạm Thu Hà trình diễn là món quà tình yêu của Hoàng Vân dành cho vợ của mình.

Bên cạnh những kỷ niệm của bạn bè nhạc sĩ Hoàng Vân, câu chuyện tình của ông cũng được tiết lộ trong chương trình. Trong kho tàng của nhạc sĩ Hoàng Vân có một ca khúc tên Nhớ do ông phổ nhạc và phỏng thơ Nguyễn Đình Thi. Được biết Hoàng Vân phổ nhạc cho bài thơ này để làm quà tặng cho người con gái ông thầm thương trộm nhớ thay cho lời tỏ tình.

Ở dưới ca khúc ông không ký bút danh Hoàng Vân như thường lệ mà là YNA, nghĩa là "Yêu Ngọc Anh" - tức bà Lê Thị Ngọc Anh, vợ của nhạc sĩ Hoàng Vân hiện tại. Lúc đó, bà Ngọc Anh không trả lời ngay mà trong một lần đến chúc Tết gia đình nhạc sĩ Hoàng Vân, bà đã gửi lại ông một món quà. Đó là chiếc khăn do chính bà thêu, trên đó có thêu đầy đủ lời bài hát Nhớ. Và câu chuyện tình yêu của nhạc sĩ Hoàng Vân và vợ đã bắt đầu từ đó.

Cùng thưởng thức các ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Hoàng Vân và lắng nghe những câu chuyện chưa kể về ông qua video dưới đây:

Giai điệu tự hào: Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước