GK Khánh Thi: Tôi không thích Angela Phương Trinh

Thùy Hương-Chủ nhật, ngày 25/01/2015 06:00 GMT+7

Angela Phương Trinh đã thể hiện thành công cảm xúc của nhân vật Dần trong bộ phim Áo lụa Hà Đông

Dù thẳng thắn thừa nhận không thích chuyện đời tư của Angela Phương Trinh, tuy nhiên GK Khánh Thi lại mê mẩn màn trình diễn đầy thuyết phục của nữ diễn viên trẻ trong Liveshow 3.

Rũ bỏ lớp trang điểm cầu kỳ và những bộ cánh hào nhoáng, Angela Phương Trinh khoác lên mình dáng vẻ khắc khổ, bụi bặm của nhân vật Dần trong bộ phim Áo lụa Hà Đông. Nữ diễn viên trẻ dường như lột xác với những bước chân mềm mại, uyển chuyển cùng những xúc cảm mãnh liệt khi hóa thân vào vai diễn đã khẳng định tên tuổi của Trương Ngọc Ánh.

Nếu như Dần của Trương Ngọc Ánh thể hiện được sự gai góc, giằng xé mãnh liệt trong nội tâm thì ở Angela Phương Trinh, khán giả thấy được hình ảnh một người phụ nữ tuy yếu đuối nhưng cũng không kém phần can trường. Sự nhập vai xuất sắc của người đẹp tuổi teen đã khiến BGK và cả khán giản xem truyền hình phải “nổi da gà”.

Nhận xét về phần trình diễn của Angela Phương Trinh, GK Khánh Thi nói: “Tôi không thích Angela Phương Trinh vì những chuyện đời tư tai tiếng của em. Tuy nhiên, trong tiết mục này, em đã không ít lần khiến tôi suýt khóc với những bước nhảy và cảm xúc sâu lắng”.

Đồng tình với Khánh Thi, nhà báo Trác Thúy Miêu thẳng thắn chia sẻ: “Tôi cũng không thích em. Cuộc sống của em quá ồn ào, tôi không thích điều đó. Thế nhưng, tôi tin rằng ngành giải trí đang bỏ sót một điều rất quý ở em ngoài những câu chuyện ồn ào kia”.

Với phần trình diễn xuất thần, Angela Phương Trinh đã hoàn toàn chinh phục cả 4 vị giám khảo cá tính. Tiết mục của cô nhận được 39 điểm – số điểm kỷ lục của chương trình Bước nhảy hoàn vũ mùa này.

Hãy cùng thưởng thức màn trình diễn xuất sắc của Angela Phương Trinh tại đêm Liveshow 3 qua video dưới đây:

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước