HLV Mai Đức Chung rơi nước mắt hạnh phúc khi được ăn Tết trọn vẹn bên gia đình

Bích Ngọc-Chủ nhật, ngày 11/02/2024 06:58 GMT+7

VTV.vn - Trong Đón Tết cùng VTV, HLV Mai Đức Chung xúc động cho biết đây là năm đầu tiên ông được ăn một cái Tết “bình thường” cùng gia đình khi ông chính thức nghỉ hưu.

Đón Tết cùng VTV 2024 chào đón ba khách mời đặc biệt, là những người đã có những hành trình dài đồng hành cùng công chúng Việt Nam, đánh dấu mốc đặc biệt vào năm 2024: HLV Mai Đức Chung cùng vợ; Hoa hậu H’Hen Nie; nhóm nhạc DTAP.

Mỗi người đến với Đón Tết cùng VTV đều mang tới cho khán giả những món đồ chứa đựng kỷ niệm, ký ức và cũng là sức mạnh tinh thần của họ; qua đó kể lại, tâm sự, chia sẻ với ngôi nhà Đón Tết câu chuyện của chính mình.

HLV Mai Đức Chung: “Có hậu phương người ta nói như là có một khung thành vững chắc. Chúng tôi đá bóng trên sân cỏ thì khó khăn nào cũng vượt qua”

HLV Mai Đức Chung rơi nước mắt hạnh phúc khi được ăn Tết trọn vẹn bên gia đình - Ảnh 1.

Năm 2024 là năm đầu tiên HLV Mai Đức Chung được ăn một cái Tết “bình thường” cùng gia đình khi ông chính thức nghỉ hưu. Ông mang đến trường quay chiếc vali đồng hành cùng ông suốt 40 năm công tác trong ngành Thể thao nước nhà. Trong đó chứa đựng cả “gia tài” thành tích thể thao mà ông cùng các VĐV bóng đá nước nhà có được. Và trong đó còn có cả những chuyến đi công tác vào đúng những ngày Tết đến xuân về.

Trong chương trình, lần đầu tiên bà Phạm Ngọc Uyển – vợ HLV Mai Đức Chung rơi nước mắt khi người dẫn chương trình nhắc đến câu nói “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Bà bảo “Không những phải xây mà còn phải xây nhiều lần bởi chú chỉ chuyên tâm cho sự nghiệp thể thao”. Qua đó, HLV Mai Đức Chung cũng khẳng định: “Có hậu phương người ta nói như là có một khung thành vững chắc. Chúng tôi đá bóng trên sân cỏ thì khó khăn nào cũng vượt qua”.

Cũng tại “căn nhà” Đón Tết, một món quà bất ngờ đã được gửi tới HLV Mai Đức Chung và vợ. Đó là sự xuất hiện của đầy đủ con cháu trên sân khấu cùng với những món quà dành tặng ông bà, bố mẹ nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày cưới. Đây cũng là lần hiếm hoi người HLV này được nghe con cháu nói về mình, được chụp cùng con cháu một bức ảnh đầy đủ gia đình và hơn cả là được cùng nhau đón một cái Tết bình an.

HLV Mai Đức Chung rơi nước mắt hạnh phúc khi được ăn Tết trọn vẹn bên gia đình - Ảnh 2.

Hoa hậu H’Hen Nie: “Hồi nhỏ, mỗi lần bị bạn bắt nạt, hay có chuyện buồn, khóc, em toàn tìm cây cối để tâm sự. Vì bố mẹ còn bận đi làm, đâu có lúc nào mà tâm sự với mình”

HLV Mai Đức Chung rơi nước mắt hạnh phúc khi được ăn Tết trọn vẹn bên gia đình - Ảnh 3.

Năm 2023 đánh dấu 5 năm H’Hen Nie đăng quang Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam. Để kỷ niệm cho dấu mốc này Hen đã khởi động dự án Trồng rừng, được công chúng hưởng ứng nhiệt thành. Song song với đó, hoa hậu người Ê-đê này đã và đang thực hiện nhiều dự án xã hội ý nghĩa tại nơi mình sinh ra và lớn lên là xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk cũng như khắp nơi trên cả nước: dự án Đèn đường, dự án Nước sạch, dự án Thư viện thân thiện… Ở dự án nào, H’Hen Nie cũng nhận được tình cảm yêu thương và sự đón nhận của tất cả mọi người.

Đến với “ngôi nhà” Đón Tết cùng VTV 2024, hoa hậu “quốc dân” H’Hen Nie mang tới tặng “chủ nhà” Đức Bảo - Hoàng Oanh một bó hoa dã quỳ của núi rừng Tây Nguyên. Loài hoa với sắc vàng rực rỡ như lời chúc cho một năm mới mạnh mẽ, kiên cường và nhiều yêu thương tới tất cả mọi người.

Trong chương trình, H’Hen Nie bất ngờ được BTV Đức Bảo lì xì đầu năm bằng chiếc lì xì đặc biệt - một chiếc tất. Chiếc lì xì này khiến Hen xúc động nhớ về những ngày đầu cô bước chân lên TP. Hồ Chí Minh thi Đại học. Số tiền ít ỏi bố mẹ cho, cô phải nhét vào tất, giấu dưới giày vì sợ mất. Từ những điều nhỏ bé, giản dị đó đã tôi luyện lên một H’Hen Nie mạnh mẽ, kiên cường như hiện nay.

Cũng trong chương trình H’Hen Nie lần đầu được nghe thầy cô, bạn bè, người thân nói về mình qua phóng sự mà chương trình bí mật thực hiện. Món quà từ quê nhà gửi cho cô - chiếc gùi chứa đầy cà đắng, cá khô khiến Hen không khỏi ngỡ ngàng. Cô chia sẻ rằng đây cũng là những món ăn mà cô rất thích, hay được ăn vào dịp Tết, dịp lễ hội khi còn ở nhà. Những tình cảm này cũng sẽ giúp cô cảm thấy sự ấm áp, yêu thương của gia đình khi ăn Tết xa nhà.

HLV Mai Đức Chung rơi nước mắt hạnh phúc khi được ăn Tết trọn vẹn bên gia đình - Ảnh 4.

Chia sẻ thêm về các dự án của mình, cô nói rằng đa phần những dự án mình tham gia đều xuất phát từ những điều tuổi thơ mơ ước hoặc trải qua. Dự án trồng rừng là điều mà cô luôn ao ước từ lâu, bởi “Em là một người rất thích cây cối. Hồi nhỏ, mỗi lần buồn hay khóc, em thường tìm cây cối để tâm sự. Ba mẹ bận đi làm, không có thời gian để nghe con cái tâm sự nên em toàn tâm sự với cây thôi”.

Dự án đèn đường là do ngày bé, mỗi lần đi học thêm buổi tối là cô rất sợ ma vì đường tối thui. Giờ Hen muốn các em nhỏ trong buôn không còn sợ tối mỗi khi ra đường nữa. Với niềm khao khát có nhiều sách để đọc từ những ngày còn bé, hoa hậu H’Hen Nie muốn các em nhỏ có thật nhiều sách để đọc, và từ những trang sách được vươn ra thế giới.

Vậy là cô tham gia vào dự án Thư viện thân thiện, mang những cuốn sách tới với các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa trên khắp cả nước. Trong chương trình, Hen cũng bất ngờ nhận được món quà từ các em học sinh trường Tiểu học Mù Sang, Lai Châu.

HLV Mai Đức Chung rơi nước mắt hạnh phúc khi được ăn Tết trọn vẹn bên gia đình - Ảnh 5.

Đó là những bức tranh các em vẽ lại “cô Hen” từ ngày cô về thăm trường và tặng thư viện thân thiện cho trường. Hen chia sẻ, nhiều lúc nhận được tin nhắn của các thầy cô tại các trường vùng sâu vùng xa mong muốn được hỗ trợ làm thư viện sách cho học sinh, Hen không dám trả lời. Vì sợ trả lời lại khiến thầy cô hy vọng. Khi nào chắc chắn làm được cô mới nhắn tin lại báo cho nhà trường. Nghe những chia sẻ của thầy trò vùng cao về thư viện mình làm ra, Hen xúc động khẳng định mình sẽ cố gắng làm nhiều hơn nữa cho các em.

Hỏi về kế hoạch tương lai khi H’Hen Nie đã chính thức kết thúc nhiệm kỳ và bước sang năm thứ 6 kể từ khi đăng quang, Hen vui vẻ chia sẻ rằng nếu không có câu hỏi này cô cũng không nghĩ mình đã xa cái ngày đội lên chiếc vương miện hoa hậu hoàn vũ Việt Nam lâu đến thế. Với cô, tất cả chỉ như mới hôm qua. Và cô sẽ còn làm những gì có thể để tiếp tục làm những điều có ý nghĩa cho cộng đồng.

Nhóm nhạc DTAP: “Thời gian đầu bọn em viết nhạc, bán không ai mua. Những hộp cơm chay 17 nghìn đồng nuôi sống chúng em suốt giai đoạn khó khăn đó”

HLV Mai Đức Chung rơi nước mắt hạnh phúc khi được ăn Tết trọn vẹn bên gia đình - Ảnh 6.

DTAP là nhóm 3 chàng trai Gen Z tài năng gồm Thịnh Kainz (sinh năm 1996 - đảm nhận viết giai điệu), Kata Trần (sinh năm 1997 - nắm chính phần viết ca từ) và Tùng Cedrus (sinh năm 1998 - hòa âm, phối khí). Cái tên DTAP theo lý giải có nghĩa là double tap (thao tác thả tim trên Instagram). Họ chọn cái tên này với hy vọng sẽ được khán giả “thả tim” vào âm nhạc của mình.

3 thành viên của DTAP đều học kinh tế và marketing, không học chuyên ngành âm nhạc nhưng bằng tình yêu với âm nhạc và tài năng thực sự, họ đã mang đến khán giả nhiều ca khúc chất lượng.

Là khách mời đặc biệt trong chương trình Đón Tết cùng VTV, bốn chàng trai của nhóm nhạc DTAP đã phá lên cười khi được chủ nhà là BTV Đức Bảo và Á hậu Hoàng Oanh gửi tặng một hộp cơm chay. Bởi món ăn rất đỗi giản dị này gợi nhắc cho họ về hộp cơm chay 17 nghìn đồng và căn nhà trọ 9m2 những ngày đầu DTAP bước chân vào con đường âm nhạc. Giản dị vậy nhưng lại là mở đầu cho một loạt sản phẩm âm nhạc “gây bão”, gắn với các tên tuổi nổi tiếng như: Erik, Hoàng Thùy Linh, Tóc Tiên, Đức Phúc…

“Đồng tiền công đầu tiên bọn em nhận được là từ ca khúc Để Mị nói cho mà nghe năm 2019. Bọn em đã chọn buổi trưa ngày thường, nhà hàng vắng khách để tự thưởng cho mình một bữa buffet” - thành viên nhóm nhạc DTAP xúc động chia sẻ.

Có thể thấy rằng, thành công của ca khúc Để Mị nói cho mà nghe đã thay đổi mọi thứ của DTAP. DTAP đã giúp khẳng định tài năng của thế hệ Z với phong cách âm nhạc tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt. ​Được khán giả và các nhà phê bình âm nhạc đón nhận các sản phẩm một cách tích cực.

HLV Mai Đức Chung rơi nước mắt hạnh phúc khi được ăn Tết trọn vẹn bên gia đình - Ảnh 7.

Ngoài các chia sẻ của các khách mời đặc biệt, chương trình “Đón Tết cùng VTV 2024 – Về với yêu thương” cũng chào đón một loạt gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng với những ca khúc ấm áp, rộn ràng về chủ đề Tết, Gia đình: “Chị đẹp” Trang Pháp, Trần Phúc Minh với ca khúc Tết nhà mình; ca sĩ Erik với ca khúc Máu đỏ da vàng; ca sĩ Phương Vy, Đinh Mạnh Ninh với mashup Đi về nhà & Nhà là nơi; ca sĩ Hoàng Hải, ban nhạc Bức tường với ca khúc Cha và con; nhóm Dalab với “hit” Thanh Xuân; Cha con Tuyết Phượng với ca khúc Hãy yêu nhau đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn…

HLV Mai Đức Chung rơi nước mắt hạnh phúc khi được ăn Tết trọn vẹn bên gia đình - Ảnh 8.
HLV Mai Đức Chung rơi nước mắt hạnh phúc khi được ăn Tết trọn vẹn bên gia đình - Ảnh 9.
HLV Mai Đức Chung rơi nước mắt hạnh phúc khi được ăn Tết trọn vẹn bên gia đình - Ảnh 10.
Đón Tết cùng VTV 2024:  Về với yêu thương (20h, Mùng 1 Tết, VTV3) Đón Tết cùng VTV 2024: Về với yêu thương (20h, Mùng 1 Tết, VTV3)

VTV.vn - “Đón Tết cùng VTV 2024 – Về với Yêu thương ” mở ra không gian ấm cúng để đón chờ những người thân trở về mỗi dịp Tết đến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước