Hoa hồng trên ngực trái - Tập 12: Thái (Ngọc Quỳnh) là đồ cạn tàu ráo máng còn Trà (Lương Thanh) không khác gì "mụ phù thủy"

LA-Thứ sáu, ngày 13/09/2019 10:36 GMT+7

VTV.vn - Trà bị con gái của Thái và Khuê coi là mụ phù thủy, trong khi đó, Khuê giờ coi chồng mình chính là loại "cạn tàu ráo máng".

Thái (Ngọc Quỳnh) đi làm về muộn thấy mẹ - bà Hồng (NSND Hoàng Cúc) ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Từ ngày biết chuyện con trai có nhân tình ở ngoài, bà Hồng không có ngày nào yên giấc. Bà Hồng cảnh cáo Thái nếu không dứt điểm chuyện này thì bà sẽ không để yên. Thái lấp liếm nói với mẹ anh với Trà (Lương Thanh) chỉ là chơi bời. 

Bà Hồng thấy con dâu sa sút tinh thần, vừa nghĩ chuyện chồng vừa lo bệnh cho con nên càng thương nhiều hơn. Bà dặn con trai phải để ý và chăm sóc Khuê (Hồng Diễm) bởi cô đã hết lòng hết dạ với gia đình này. Nhưng trong đầu Thái lúc đó chỉ nhớ đến lời của thầy bói, rằng đứa con trong bụng Trà mới giúp anh đổi vận, mà lại là con trai. 

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 12: Thái (Ngọc Quỳnh) là đồ cạn tàu ráo máng còn Trà (Lương Thanh) không khác gì mụ phù thủy - Ảnh 1.
Hoa hồng trên ngực trái - Tập 12: Thái (Ngọc Quỳnh) là đồ cạn tàu ráo máng còn Trà (Lương Thanh) không khác gì mụ phù thủy - Ảnh 2.

Trà vẫn qua lại với người yêu cũ mặc dù trong lòng rất sợ bị Dung (Kiều Thanh) phát hiện ra mối quan hệ này. Trà muốn hạn chế gặp lại người đàn ông này vì sợ hỏng chuyện. 

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 12: Thái (Ngọc Quỳnh) là đồ cạn tàu ráo máng còn Trà (Lương Thanh) không khác gì mụ phù thủy - Ảnh 3.

Trà đi làm lại khiến Thái cảm thấy rất vui. Trong khi đó, Trà cố tình lại ra vẻ lạnh lùng, thờ ơ với Thái. 

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 12: Thái (Ngọc Quỳnh) là đồ cạn tàu ráo máng còn Trà (Lương Thanh) không khác gì mụ phù thủy - Ảnh 4.
Hoa hồng trên ngực trái - Tập 12: Thái (Ngọc Quỳnh) là đồ cạn tàu ráo máng còn Trà (Lương Thanh) không khác gì mụ phù thủy - Ảnh 5.

Bống - cô con gái lớn của Thái và Khuê bị cấp cứu phải vào viện. Thái lại không thể liên lạc được với Khuê. Biết được chuyện này, Trà nhân cơ hội vào viện để khiêu khích Khuê. Gặp Khuê, Trà dương dương tự đắc, rồi còn khoe mình đang có bầu. 

Nhưng Trà không ngờ rằng Khuê đã bí mật nhờ Hưởng - em trai mình quay lại toàn bộ cảnh Khuê và Trà nói chuyện. Những tưởng Khuê đã có thể lấy clip này để Thái xem nhưng một lần nữa, Trà đã nhanh tay hơn vứt chiếc điện thoại đi. 

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 12: Thái (Ngọc Quỳnh) là đồ cạn tàu ráo máng còn Trà (Lương Thanh) không khác gì mụ phù thủy - Ảnh 6.
Hoa hồng trên ngực trái - Tập 12: Thái (Ngọc Quỳnh) là đồ cạn tàu ráo máng còn Trà (Lương Thanh) không khác gì mụ phù thủy - Ảnh 7.

Hưởng tức quá đánh Trà, đúng lúc này Thái đến và tưởng nhầm rằng chị em Khuê đang hành hung nhân tình của mình. Trà ngay lập tức nhân dịp này ra vẻ đáng thương, lo lắng sợ bị sảy thai. Thái vội vội vàng vàng đưa nhân tình đi kiểm tra. 

Thái và Khuê nói chuyện với nhau. Thái quyết định ly hôn với Khuê cho rằng cô là người phụ nữ không ra gì. Suốt 10 năm qua, Khuê không sinh nổi một đứa con trai, suốt ngày ăn bám chồng rồi đến cả khi con bị cấp cứu cũng không thấy mặt đâu. 

Bống đứng ngoài nghe hết được câu chuyện của bố mẹ nên rất buồn. Cô bé biết ly hôn nghĩa là như thế nào. 

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 12: Thái (Ngọc Quỳnh) là đồ cạn tàu ráo máng còn Trà (Lương Thanh) không khác gì mụ phù thủy - Ảnh 8.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước