Hoa hồng trên ngực trái - Tập 16: Chửi Thái (Ngọc Quỳnh) là đồ cạn tàu ráo máng nhưng Khuê (Hồng Diễm) nhất quyết sẽ không ly hôn

LA-Thứ sáu, ngày 27/09/2019 10:04 GMT+7

VTV.vn - Nhìn thấy con người Thái ngày càng đểu giả, bạc tình bạc nghĩa nhưng Khuê cũng nhất quyết không ly hôn để anh ta đạt được ý nguyện của mình.

Khuê (Hồng Diễm) tâm sự với San (Diệu Hương) về chuyện mẹ chồng khuyên cô nên nuôi con trai riêng của chồng. San nghe xong tức điên bảo nếu Khuê làm thế thì chẳng ai thông cảm mà còn chửi là ngu, ai lại đi nuôi con của chồng và nhân tình. Nhưng Khuê thì nghĩ nếu làm như vậy mới giữ được gia đình, con cái mới được học hành đầy đủ, thế âu cũng tốt. 

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 16: Chửi Thái (Ngọc Quỳnh) là đồ cạn tàu ráo máng nhưng Khuê (Hồng Diễm) nhất quyết sẽ không ly hôn - Ảnh 1.

San cũng chia sẻ chuyện mẹ chồng cô lén cho cô uống thuốc tránh thai. Khuê bất ngờ khi biết gia cảnh của cô bạn thân. San cũng đứng trước nguy cơ phải ly hôn vì mẹ chồng cô bắt chồng cô phải chọn giữa mẹ và vợ. Chừng nào bà mẹ chồng San còn sống thì chừng đó San và Dũng (Hồng Quang) không được yên ổn. Nhưng dù cho có ly hôn thì San cũng quyết phải tìm cho được lý do vì sao mẹ chồng cô lại ghét mình đến cay nghiệt như vậy. 

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 16: Chửi Thái (Ngọc Quỳnh) là đồ cạn tàu ráo máng nhưng Khuê (Hồng Diễm) nhất quyết sẽ không ly hôn - Ảnh 2.

Mẹ Thái - bà Hồng (NSND Hoàng Cúc) đến cơ quan tìm con trai, bắt gặp đúng lúc con trai đang tư tình với Trà (Lương Thanh). Bà Hồng giận tím mặt khi nhìn thấy cảnh này. Bà Hồng muốn Thái đưa con trai của anh với Trà về để Khuê nuôi. Bà Hồng cũng cho rằng Trà chỉ cần tiền thôi, đẻ xong thì đưa cho Trà một khoản tiền là xong. Trà đứng ngoài nghe lén được mọi chuyện. Thái thì cứ bảo mẹ từ từ rồi tính nhưng bà Hồng nhất định muốn anh phải giải quyết ngay lập tức. 

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 16: Chửi Thái (Ngọc Quỳnh) là đồ cạn tàu ráo máng nhưng Khuê (Hồng Diễm) nhất quyết sẽ không ly hôn - Ảnh 3.

Trà mặt nặng mày nhẹ, ra vẻ mình là người tự trọng không thèm đếm xỉa đến tiền bạc của Thái. Cô ta lại đòi cả hai dừng lại, một mình nuôi con để Thái về lo cho tổ ấm của mình. Cô ta ra vẻ đạo đức giả, là người phải chịu thiệt thòi, hi sinh trong chuyện này. 

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 16: Chửi Thái (Ngọc Quỳnh) là đồ cạn tàu ráo máng nhưng Khuê (Hồng Diễm) nhất quyết sẽ không ly hôn - Ảnh 4.
Hoa hồng trên ngực trái - Tập 16: Chửi Thái (Ngọc Quỳnh) là đồ cạn tàu ráo máng nhưng Khuê (Hồng Diễm) nhất quyết sẽ không ly hôn - Ảnh 5.

Về phía nhà mẹ đẻ Khuê, Hưởng - em trai cô bị bọn xã hội đen bắt được và giam cầm. Hưởng nợ bọn xã hội đen tận 400 triệu đồng. Bà mẹ đẻ Khuê hốt hoảng, khóc lóc gọi lên cho con gái để cứu con trai. 

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 16: Chửi Thái (Ngọc Quỳnh) là đồ cạn tàu ráo máng nhưng Khuê (Hồng Diễm) nhất quyết sẽ không ly hôn - Ảnh 6.

Khuê nghe được chuyện lòng như lửa đốt. Bà mẹ đẻ Khuê giục con gái bảo con rể đưa tiền. Nhưng Khuê biết bây giờ cô khó có thể lấy được tiền từ Thái. Muốn cứu em trai khỏi cái chết nhưng Khuê lại không biết làm như thế nào. 

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 16: Chửi Thái (Ngọc Quỳnh) là đồ cạn tàu ráo máng nhưng Khuê (Hồng Diễm) nhất quyết sẽ không ly hôn - Ảnh 7.

Khuê vội chạy đến cơ quan tìm Thái nhưng bị Thái đuổi về. Chờ Thái về đến nhà Khuê lại đề cập đến chuyện đó một lần nữa. Nhưng Thái đã cạn tàu ráo máng, nhất quyết không bao giờ chịu giúp nhà vợ thêm lần nào nữa. 

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 16: Chửi Thái (Ngọc Quỳnh) là đồ cạn tàu ráo máng nhưng Khuê (Hồng Diễm) nhất quyết sẽ không ly hôn - Ảnh 8.

Ngay cả tính mạng của em vợ đang gặp nguy hiểm, Thái cũng không thèm quan tâm. Thái nói thẳng chuyện gia đình Khuê nhà cô tự đi mà giải quyết hậu quả, anh ta không bao giờ dính vào cái "bể phốt" đó nữa.

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 16: Chửi Thái (Ngọc Quỳnh) là đồ cạn tàu ráo máng nhưng Khuê (Hồng Diễm) nhất quyết sẽ không ly hôn - Ảnh 9.

Thái giở thói ghen tuông khi thấy Trà được người đàn ông khác tặng hoa, đưa đón. Thái cho rằng Trà đang mang thai đứa con của anh nên không được qua lại với người đàn ông khác. Trà thì cho rằng chẳng ngu gì mà cứ ở đấy chờ Thái. 

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 16: Chửi Thái (Ngọc Quỳnh) là đồ cạn tàu ráo máng nhưng Khuê (Hồng Diễm) nhất quyết sẽ không ly hôn - Ảnh 10.

Trà cũng phải lo cho tương lai của cô ta. Trà và Thái cũng chẳng ràng buộc gì nhau về mặt pháp luật. Hơn nữa, chính Trà cũng đã biết điều để Thái giải quyết chuyện gia đình nên Thái đừng có mà nóng mặt can thiệp vào chuyện của cô ta.

Khuê đến cơ quan Thái xin chồng một lần nữa để lấy tiền cứu em trai. Nhưng tất nhiên Thái vẫn giữ thái độ cũ, nhất quyết không đưa tiền cho vợ. Khuê hỏi mượn Thái về sổ đỏ nhà bố mẹ cô, nhưng Thái trơ trẽn cho biết đã mang đi cầm tín dụng đen. 

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 16: Chửi Thái (Ngọc Quỳnh) là đồ cạn tàu ráo máng nhưng Khuê (Hồng Diễm) nhất quyết sẽ không ly hôn - Ảnh 11.

Khuê uất ức hỏi vì sao chuyện lớn như vậy mà Thái không nói với cô. Thái cho rằng vì anh không còn coi cô là vợ nữa. Thấy Thái cạn tàu ráo máng như thế, Khuê hét to sẽ không bao giờ ly hôn. 

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 16: Chửi Thái (Ngọc Quỳnh) là đồ cạn tàu ráo máng nhưng Khuê (Hồng Diễm) nhất quyết sẽ không ly hôn - Ảnh 12.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước