Hoa hồng trên ngực trái - Tập 44: Đến lúc sắp chết, Thái (Ngọc Quỳnh) mới nghĩ cho Khuê (Hồng Diễm)

PV-Thứ năm, ngày 02/01/2020 16:30 GMT+7

VTV.vn - Sau những gì đã gây ra cho Khuê, đến lúc biết mình không còn sống được lâu nữa, Thái mới thực sự nghĩ cho Khuê.

Sau khi phải trả giá cho những gì mình đã gây ra, Thái nhận ra Khuê vẫn là người phụ nữ tốt nhất. Thế nhưng, vì những lỗi lầm và mù quáng của mình, Thái đã để mất Khuê. Giờ Thái có hối hận, muốn níu kéo Khuê quay trở lại cũng không được nữa. Nhưng trước khi biết tin mình bị ung thư, Thái chỉ ích kỷ nghĩ cho mình và tìm mọi cách để kéo Khuê trở về.

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 44: Đến lúc sắp chết, Thái (Ngọc Quỳnh) mới nghĩ cho Khuê (Hồng Diễm) - Ảnh 1.

Giờ biết mình không còn sống được bao lâu, Thái mới nghĩ đến hạnh phúc của Khuê.

"Anh đã làm cho em bất hạnh 10 năm. Bây giờ anh không có quyền níu kéo em trong bất hạnh của riêng mình nữa. Anh cũng không mù khi thấy em rời bỏ anh cuộc sống của em tốt đẹp hơn, độc lập hơn" - Thái nói với Khuê. 

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 44: Đến lúc sắp chết, Thái (Ngọc Quỳnh) mới nghĩ cho Khuê (Hồng Diễm) - Ảnh 2.

Khi biết Khuê nhớ Bảo, Thái cũng không cảm thấy khó chịu và ghen tuông. Dường như, Thái đang cố gắng chấp nhận vợ cũ của anh rồi cũng sẽ đến với người khác. Thái cũng không còn sống được bao lâu, giờ có níu kéo Khuê nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước