Hoa sữa về trong gió: Ông Tùng bịn rịn tạm biệt hội bạn già trước khi về quê

Hà Linh-Thứ bảy, ngày 12/10/2024 06:29 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù không mong muốn nhưng ông Tùng vẫn phải bán nhà để trả nợ cho con trai và bỏ về quê sống.

Trong tập 30 của Hoa sữa về trong gió, Linh (Thanh Hương) hẹn gặp Trang (Hoài Anh) để trực tiếp kể cho Trang nghe về việc bản thân đã nghỉ việc ở ngân hàng. Mặc dù nghỉ việc nhưng trông Linh có vẻ nhẹ nhõm hơn, Trang cũng nhận xét đây là lần đầu tiên thấy cô Linh ung dung "ôm" tiểu thuyết như vậy.

Tâm sự chuyện nghỉ việc, Linh thừa nhận bản thân suy nghĩ nhiều vì áp lực tài chính, tuy nhiên Linh cũng đã vạch ra kế hoạch sẵn cho tương lai của mình. "Cô sẽ mở cửa hàng, bán offline luôn, xong cô tính phát triển bếp ăn, làm thêm món ăn hợp với cả gen Z của con" - Linh chia sẻ.

Nghe tới đây, Trang cũng tỏ ra phấn khích, thậm chí ngỏ ý sẽ phụ giúp cô Linh khi cô quá bận rộn với cửa hàng đồ ăn. Thế nhưng, một phần trong Trang vẫn đắn đo vì biết Linh đã làm lâu năm ở ngân hàng, nghỉ như vậy dù sao cũng phí.

"Cô không nghĩ đấy là sự nổi loạn" - Linh nói về quyết định nghỉ việc của mình - "Chỉ đơn giản là cô thích tự do và cô cảm thấy hạnh phúc vì được làm những điều mình thích".

Đúng lúc này, đồng nghiệp của Linh tới nhớ ký biên bản bàn giao công việc, đồng thời tiết lộ vợ sếp Thịnh đã biết chuyện ông "cặp bồ" nên lên cơ quan cảnh cáo Hoàn.

Thuận (Huyền Sâm) qua nhà mẹ để biếu mẹ chút đồ ăn và ít tiền, nhờ mẹ nấu nướng cho cả gia đình cô. Bà Trúc (NSƯT Thanh Quý) thấy vậy thì chỉ muốn nhận đồ ăn, không nhận tiền, bởi với bà tiền lương hưu cũng chỉ để chăm sóc cho con cháu mà thôi. Mặc dù Thuận khẳng định cô và chồng thừa sức lo cho cháu ăn học nhưng bà Trúc vẫn lo sợ con cái vất vả, đặc biệt là bà lo Khang (NSƯT Ngọc Quỳnh) làm việc áp lực, căng thẳng.

Thấy mẹ nhắc chồng, Thuận lập tức trầm ngâm: "Con cũng chả biết là bận công việc hay là bận cái gì khác, nhưng mà đi tối ngày mẹ ạ. Con mà động hỏi đến là cáu gắt thôi". Bà Trúc nghe vậy thì cũng suy nghĩ, nhưng không biết phải nói gì hơn.

Lại nói về ông Tùng, lòng ông càng ngày càng nặng trĩu khi con trai và con dâu giục giã ông bán nhà để trả nợ gấp. Cuối cùng, ông đành xin phép người vợ đã khuất để bán căn nhà đầy kỷ niệm này và về quê sinh sống: "Hôm nay tôi thắp hương là để tạ tội với bà vì tôi đã không làm tròn trách nhiệm dạy dỗ thằng Bách nên người. Tôi cũng không giữ được ngôi nhà mà vợ chồng mình đã vất vả gây dựng. Mình ơi, mình sống khôn chết thiêng phù hộ độ trì cho thằng Bách tỉnh ngộ, nó quay đầu phục thiện, sống làm người tử tế".

Quả thật Bách đã ăn chơi, cờ bạc dẫn đến nợ nần chồng chất, tuy nhiên, có vẻ như vào thời khắc bán nhà này, anh cũng bứt rứt và hối lỗi vì khiến bố của mình phải khổ.

Bà Trúc nghe tin ông Tùng bán nhà thì lo lắng, lập tức gọi cho người bạn già hỏi thăm nhưng không thể liên lạc được. Đúng lúc bà Trúc và bà Cúc tính sang nhà ông Tùng hỏi cho rõ mọi chuyện thì ông Tùng lại tới để chào tạm biệt trước khi khăn gói về quê.

"Cái nhà bao nhiêu kỷ niệm, tài sản duy nhất, tôi có muốn bán đâu" - ông Tùng tiếc nuối - "Nhưng con dại cái mang, đành vậy... Chúng nó bê tha như thế thì liệu có yên được không hả bà?".

Bà Trúc nhẹ nhàng bao nhiêu thì bà Cúc lại bực tức bấy nhiêu. Bà cho rằng ông Tùng nên để kệ cho các con tự bươn chải và gánh lấy hậu quả thì mới có thể "tỉnh đòn". Mặc dù những lời của bà Cúc có vẻ nặng nề nhưng lại là những lời nói chân thật nhất, ông Tùng cũng công nhận: "Tại tôi chiều chúng nó quá. Bà Cúc nói đúng đấy, giá cứ để chúng nó tù tội, đánh đập một lần có khi đã khác, nhưng giờ thì đã muộn rồi".

Bà Trúc lại cho rằng dù con cái có hư hỏng như thế nào thì bậc làm cha làm mẹ cũng không thể bỏ được, đó là lý do bố mẹ sẽ luôn cưu mang những đứa con của mình.

Hoa sữa về trong gió: Ông Tùng bịn rịn tạm biệt hội bạn già trước khi về quê - Ảnh 4.

Trước khi ra bến xe để về quê, ông Tùng và bà Trúc cùng nhau đi trên con đường nhiều kỷ niệm của nhóm bạn già. Cả hai đều bịn rịn, nghĩ về những chuyện xưa cũ. "Nếu mỗi người mà không có những góc kỷ niệm này thì chắc cuộc sống nhạt nhẽo lắm, bà nhỉ" - ông Tùng tâm sự.

Nhìn hoàn cảnh của người bạn, bà Trúc không khỏi phiền lòng nhưng vẫn cố nén giọt nước mắt để tiễn bạn ra bến xe. Trước khi đi, ông Tùng không quên dặn bà Trúc chăm lo sức khoẻ bản thân bởi bà thường hay đau đầu và ho.

Mời quý vị đón xem những tập tiếp theo của Hoa sữa về trong gió phát sóng vào 21h00' từ thứ Hai đến thứ Sáu trên kênh VTV1!

Hoa sữa về trong gió: Ông Tùng bán nhà, bỏ về quê Hoa sữa về trong gió: Ông Tùng bán nhà, bỏ về quê Hoa sữa về trong gió - Tập 30: Hậu nghỉ việc, Linh quyết tâm mở cửa hàng Hoa sữa về trong gió - Tập 30: Hậu nghỉ việc, Linh quyết tâm mở cửa hàng Hoa sữa về trong gió: Linh được cả nhà thông cảm về chuyện nghỉ việc Hoa sữa về trong gió: Linh được cả nhà thông cảm về chuyện nghỉ việc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước